Đánh bại cựu trưởng nhóm Miss A – Min trong vòng song ca, “Cặp kim cương lãng mạn” tiến vào vòng 2 với bản ballad ngọt ngào A Night Like Tonight. Sở hữu chất giọng dù không quá dày nhưng vô cùng truyền cảm và có lực, chàng trai này đã chiến thắng trái tim của khán giả. Gợi ý: Anh chàng từng là thực tập sinh 5 năm, và hiện đang giữ vai trò visual của một nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên.
Và “Romantic Pair of Diamond” chính là…
Dù đã cố gắng che đậy thân phận kỹ lưỡng, thế nhưng nếu bạn là một fan “cứng cựa” của KPOP thì sẽ nhanh chóng nhận ra giọng hát này ngay ở những giây đầu tiên cất lên. Sở hữu chất giọng quá đặc trưng và càng dày dặn qua năm tháng, “Tên trộm bóng ma Lupin” dừng chân sớm ở vòng 2 có lẽ là do… đã quá quen mặt, khi đây thực chất là lần thứ 2 anh tham gia chương trình.
Và “Lupin the Phantom Thief” chính là…
Là một trong những “cú lật mặt” huyền thoại của King of Masked Singer, “Ư Vũ Đồng xinh đẹp nhất” để lại dấu ấn đậm nét bằng chất giọng cao vút, khoẻ khoắn và đặc biệt là đã đánh lừa toàn bộ ban bình luận và khán giả trường quay. Muốn biết tại sao bị lừa, hãy cùng xem video dưới đây và thử đoán xem đây là ai nhé:
Và “Most Beauty Uhwudong” chính là…
Là thành viên thuộc hàng ngũ “siêu mẫu” của nhóm nhạc được mệnh danh là “ông hoàng concept”, “Hưng Phu khó thở” đã đánh bại Rich tại vòng song ca để bước vào vòng tiếp theo bằng giọng hát siêu ngọt và êm ả của mình.
Dù không thắng, nhưng chàng trai này đã chứng minh được khả năng thanh nhạc của mình, trong khi thực chất anh cũng là 1 trong 2 thành viên giữ vai trò hát chính trong nhóm, và cả 2 người cũng có cho mình một nhóm nhỏ (sub-unit) riêng. Thành viên còn lại cũng đã tham gia show và đã bị “lột mặt” ở phần trước.
Và “Heungbu Be Stifled” chính là…
Cũng giống như Hongki, “Tạp chí Mặt nạ số 2580” cũng sở hữu giọng hát khá dễ nhận ra nếu bạn là fan KPOP từ những năm 2008, 2009. Vốn xuất thân từ nhóm nhạc có gốc rễ vocal, nên không khó để anh chàng có thể chiến thắng vòng đầu tiên, nhưng không may dừng lại tại vòng 2 khi chạm trán một đối thủ mạnh là Park Wan Kyu.
Và “Mask Magazine 2580” chính là…
Không quá nổi bật khi vượt qua vòng song ca, thế nhưng sau đó “Tuyển thủ đấu kiếm” đã gây ấn tượng mạnh khi cover bản hit If You của BIGBANG. Với giọng hát tràn đầy tình cảm đến nao lòng, anh đã khiến cả trường quay phải lặng im và thưởng thức. Và “sốc” hơn khi chiếc mặt nạ mở ra, chàng trai ngọt ngào này chính là “em út” của một trong những idol nổi tiếng nhất KPOP hiện nay.
Và “Fencing Man” chính là…
Lại thêm một giọng hát lão làng xuất hiện tại King of Masked Singer! “Thời điểm vàng của phép màu” đã chứng minh tường thành không bao giờ có thể bị xô đổ khi hiên ngang tiến vào vòng chung kết. Dù không thể đánh bại đối thủ là KCM, thế nhưng chàng ca sĩ của nhóm nhạc đông dân gạo cội của KPOP đã hớp hồn toàn bộ khán giả với Do You Know, để lại nhiều hình ảnh đẹp trong chương trình.
Và “Golden Time of Miracle” chính là…
Khó có thể hình dung thành viên của một nhóm nhạc từng cho ra đời nhiều bản hit khuấy động tiệc tùng và vô cùng nổi loạn lại “cướp tim” người nghe với những bản ballad ngọt đến “sâu răng” thế này. Nếu không gặp đối thủ quá mạnh là “Vua của những vị Vua” Hyunwoo (Guckkasten), có lẽ “Giấc mơ của hình vuông” đã có thể trở thành “Vua mặt nạ” mới.
Và “Dream of the Square” chính là…
“Tiểu quỷ” đã có bản song ca Dream đầy tình cảm với Jihyo của TWICE, sau đó giành chiến thắng để bước vào vòng 2. Tại đây, anh chàng tiếp tục vượt qua tiền bối Hoyoung của g.o.d để tham gia vòng chung kết. Tuy đã hoàn toàn chinh phục khán giả với ca khúc Fate, thế nhưng anh vẫn “chào thua” trước đối thủ là Yeonji (SeeYa). Được biết, “Tiểu quỷ” thuộc team vocal của nhóm nhạc nam “đông dân” rất hot hiện nay của KPOP.
Và “Baby Demon” chính là…
Với chất giọng trời phú và vô cùng điêu luyện, “Tối nay tôi sợ bóng đêm” đã vượt qua nhiều cái tên khá “dữ dằn” như Son Heon Soo, Horan (Clazziquai) để bước vào vòng cuối cùng. Tuy nhiên, trước một cái tên lớn như KAI, anh chàng đã không may dừng chân. Dù là thế, “Tối nay tôi sợ bóng đêm” vẫn chứng minh được mình là một trong những giọng ca tài năng nhất của thế hệ idol 3.0.
Và “Tonight I’m Afraid of Darkness” chính là…
Là một cái tên cũ và quen thuộc, “Thần Cupid truỵ tim” là một trong 8 cái tên trở lại trong tập đặc biệt Special Live 2016: Your Choice! King of Masked Singer. Anh chàng đã vượt qua một loạt nghệ sĩ đầy tài năng như Lim Jeong Hee, KCM, Dana (The Grace),… để trở thành nghệ sĩ nam thuộc nhóm nhạc idol đầu tiên và hiện cũng là duy nhất bước lên ngôi vương của King of Masked Singer.
Và “Heart Attack Cupid” chính là…
Các bạn yêu quý “nghệ sĩ mặt nạ” nào nhất?
Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP thú vị nhất nhé!