Từ những ngày đầu được phát sóng cho tới nay, Where Stars Land luôn giữ vững ngôi vị đầu bảng về ratings với cốt truyện thú vị và các nhân vật độc đáo. Một điểm thu hút và níu chân khán giả ở lại với bộ phim chính là những câu nói vô cùng ý nghĩa về cuộc sống của cô nàng Yeo Reum vụng về.

1. “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta không cố gắng, sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả.”

Trong tập thứ hai của Where Stars Land, Han Yeo Reum vô tình tìm được thỏi vàng trong thùng rác ở sân bay. Ngay lập tức, cô nàng báo cho cấp trên của mình là Ann Sang Woo với niềm hi vọng rằng sẽ được cấp trên công nhận và khen ngợi. Sau đó, cô ấy đã nói với người đồng nghiệp Lee Soo Yeon của mình rằng: “Chúng ta cần tìm được nhiều thứ hơn nữa để được khen thưởng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta không cố gắng, sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả.”

Cô nàng Han Yeo Reum tuy vụng về nhưng lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. (Ảnh: Internet)
Cô nàng Han Yeo Reum tuy vụng về nhưng lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. (Ảnh: Internet)

Anh chàng Lee Soo Yeon thì cảm thấy họ chẳng cần phải đi xa đến như vậy, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao của mình là được. Nhưng Han Yeo Reum đã phản bác lại rằng: “Nếu anh không làm, chẳng ai biết đến anh và trong mắt họ anh cũng chỉ như một nhân viên bình thường thôi.” Câu nói thể hiện sự quyết tâm thoát khỏi những rắc rối trong công việc, đánh dấu sự xuất hiện trở lại độc đáo hơn và ấn tượng hơn của Han Yeo Reum trên cương vị mới.

Han Yeo Reum luôn làm việc hết sức mình như câu châm ngôn của bản thân cô ấy vậy. (Ảnh: Internet)
Han Yeo Reum luôn làm việc hết sức mình như câu châm ngôn của bản thân cô ấy vậy. (Ảnh: Internet)

2. “Nhiệm vụ của tôi đúng là chăm sóc khách hàng, nhưng tôi sẽ không đem lòng tự tôn ra phục vụ để bị chà đạp.”

Ở tập 5, khi đang ở trong nhà vệ sinh, Han Yeo Reum tình cờ vướng phải vụ ẩu đả giữa một nhân viên bảo an và một hành khách nữ khi nhân viên này đang ngăn cản vị khách lén lút xé nhãn vàng ra khỏi vali của mình. Nữ hành khách kiêu ngạo là con gái của một nghị sĩ cấp cao đe dọa sẽ khởi kiện sân bay nếu Han Yeo Reum không xin lỗi. Cứ tưởng Yeo Reum nhút nhát sẽ xin lỗi để qua chuyện mặc dù mình không có lỗi. Nhưng không, cô nàng đã mạnh mẽ phản bác lại.

Một Han Yeo Reum vụng về nhưng đầy mạnh mẽ khi cần. (Ảnh: Internet)
Một Han Yeo Reum vụng về nhưng đầy mạnh mẽ khi cần. (Ảnh: Internet)

Cô nói rằng: “Hãy xin lỗi vì những gì xảy ra trong phòng vệ sinh nữ. Nhiệm vụ của tôi đúng là chăm sóc khách hàng với những dịch vụ tốt nhất, thế nhưng, tôi không đem lòng tự tôn ra phục vụ để bị chà đạp. Cô là người sai trước. Vì vậy, hãy xin lỗi tôi đi.” Sự mạnh mẽ và dứt khoát của Han Yeo Reum khiến cả Lee Soo Yeon và trưởng phòng Yang phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Không còn là cô nàng hậu đậu cần Lee Soo Yeon bảo vệ, giờ đây Han Yeo Reum có thể tự bảo vệ chính mình. (Ảnh: Internet)
Không còn là cô nàng hậu đậu cần Lee Soo Yeon bảo vệ, giờ đây Han Yeo Reum có thể tự bảo vệ chính mình. (Ảnh: Internet)

3. “Người mà luôn luôn phải trả lời những câu hỏi giống nhau…sẽ rất đau lòng.”

Sau sự cố bị đổ ramen lên tay, Lee Soo Yeon đã tỏ ra mở lòng với Han Yeo Reum hơn khi trực tiếp thú nhận rằng tay phải của anh không có cảm giác đau khi bị thương. Trái với suy nghĩ của Soo Yeon, sau khi nghe câu chuyện, Han Yeo Reum vẫn đối xử với anh như bình thường, thậm chí còn chẳng tỏ ra tò mò chút nào khiến Soo Yeon cảm thấy kì lạ và hỏi ngược lại cô: “Tại sao cô không hỏi điều gì? Chắc hẳn cô phải tò mò về cánh tay của tôi lắm.”

Sự cố đổ mì dường như khiến mối quan hệ của họ bớt ngượng ngùng. (Ảnh: Internet)
Sự cố đổ mì dường như khiến mối quan hệ của họ bớt ngượng ngùng. (Ảnh: Internet)

Han Yeo Reum sau đó đã trả lời rằng: “Anh chắc đã phải trả lời câu hỏi đó cả nghìn lần rồi. Mọi người thì chỉ hỏi một lần để thỏa mãn cơn tò mò, nhưng đối với người phải trả lời…mỗi lần trả lời là một lần đau lòng.”

Han Yeo Reum hóa ra lại là người thấu hiểu nỗi đau của Lee Soo Yeon hơn cả. (Ảnh: Internet)
Han Yeo Reum hóa ra lại là người thấu hiểu nỗi đau của Lee Soo Yeon hơn cả. (Ảnh: Internet)

4. “Cái nhìn của người khác có thể làm anh bị tổn thương đấy. Anh không biết điều đó sao, Lee Soo Yeon?”

Han Yeo Reum sau khi bị buộc mang hành lý của mình ra khỏi sân bay, không còn chỗ qua đêm. Thấy vậy, Lee Soo Yeon đã đề nghị cho cô ở nhờ nhà mình một đêm. Thoạt nhìn có thể thấy đây là may mắn của Han Yeo Reum. Nhưng không, điều xui xẻo xảy ra ở sáng ngày hôm sau, khi mà cô nàng vừa bước chân ra khỏi cửa nhà thì ngay lập tức bắt gặp cô nàng bảo an Na Young Joo. Han Yeo Reum ngay lập tức tìm Lee Soo Yeon và dặn dò anh đừng để cho Na Young Joo hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai.

Cô nàng sợ rằng sẽ vướng phải tin đồn yêu đương. (Ảnh: Internet)
Cô nàng sợ rằng sẽ vướng phải tin đồn yêu đương. (Ảnh: Internet)

Và anh chàng Lee Soo Yeon đã bị thuyết phục bởi lý lẽ của Han Yeo Reum: “Cái nhìn của người khác có thể làm anh bị tổn thương đấy. Anh không biết điều đó sao, Lee Soo Yeon?” Cô còn thêm vào: “Tôi đã trải qua điều đó trong quá khứ ở gia đình, và tôi không muốn lại lặp lại ở nơi làm việc nữa.” với một vẻ mặt đau khổ ẩn sau nụ cười.

Trong một Han Yeo Reum tưởng như vô lo vô nghĩ dường như còn chứa đựng một quá khứ đau buồn. (Ảnh: Internet)
Trong một Han Yeo Reum tưởng như vô lo vô nghĩ dường như còn chứa đựng một quá khứ đau buồn. (Ảnh: Internet)

Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện tình yêu nơi sân bay nhộn nhịp của cô nàng Han Yeo Reum vụng về nhưng đầy nhiệt huyết và anh chàng Lee Soo Yeon trầm tĩnh, luôn giấu trong mình những bí mật nhé!

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều tin tức giải trí thú vị!

Xem thêm

Luyện nghe tiếng Anh với 7 series phim Âu Mỹ hài hước, vừa học vừa vui

Luyện nghe tiếng Anh có rất nhiều cách, nhưng đơn giản và hứng thú nhất chính là...xem phim. Học mà vui, vui thì học mới hiệu quả, xem ngay 7 series phim Âu Mỹ hài hước dưới đây để lên trình nghe tiếng Anh nhanh chóng nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận