Trong tập 3 Em Xinh Say Hi, team Miu Lê bị “gài” nên phải mua bài WE BELONG TOGETHER với giá cao chót vót, luyện tập cũng “vật vã” đến phút cuối, nhưng kết quả thì cực kỳ ‘wow’.
Team Miu Lê “gặp nguy hiểm” sau live stage 2 Em Xinh Say Hi
Tại vòng 1 của Live Stage 2 chương trình Em xinh say hi, đội hình của Em Xinh Miu Lê mang đến tiết mục We Belong Together với concept đầy màu sắc và năng lượng tích cực, sẵn sàng đưa cả nhà bước vào một thế giới hội họa ngọt ngào, mộng mơ.

Trong phần thi đầu tiên, Miu Lê dẫn dắt nhóm gồm các thành viên Em xinh Juky San, LyLy, DANMY và Anh trai Dương Domic, mang đến tiết mục “We Belong Together”. Đây là màn trình diễn được xây dựng như một thế giới hội họa rực rỡ, nhiều màu sắc, với không khí trẻ trung, năng lượng tích cực. Tuy nhiên, dù dàn dựng công phu và đẹp mắt, tiết mục lại không đạt hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng.

Sân khấu được biến hóa thành một xưởng vẽ nghệ thuật với tông pastel tím – hồng chủ đạo, các Em xinh hóa thân thành những họa sĩ dễ thương. Phần mở đầu với đoạn thơ do chính Miu Lê sáng tác tạo dấu ấn cá nhân, tuy nhiên phần trình diễn về sau thiếu điểm nhấn mạnh về vũ đạo và cao trào âm nhạc, khiến tiết mục bị đánh giá là “an toàn”.
Vì thế, khi công bố kết quả bình chọn round 1, team Miu Lê bất ngờ rơi vào nhóm nguy hiểm, khiến nhiều khán giả lo lắng và cảm thấy tiếc cho tiết mục We Belong Together của đội Miu Lê:
- Phải bất ngờ với bài “We belong together”, cái khúc mọi người chụm lại nhau mình tưởng sắp hết rồi ai dè quăng miếng rồi đùng lên, rất vui luôn kiểu tăng mood ấy. Bài nghe vui vực, nghe iu đời mà còn hồi thanh xuân. Tuy ban đầu mình cũng giống chị Miu Lê muốn bài này sẽ nhạc nhẹ ballad buồn đơn phương đồ, thế nhưng bài hoàn chỉnh này mang lại cảm giác hoài niệm thật sự, nhớ lại hồi cấp 3 cùng đám bạn trong lớp đoàn kết như nào á. Bật bài này quẩy cuối năm với lớp hợp nhan. Phái phái phái phái chảy nước miếng♡
- Ôi bài We belong together của Team Miu như kiểu tất cả anh chị em cùng chơi đùa , tận hưởng âm nhạc và sân khấu ý . Nó hồn nhiên, nó vui mà lại rất mới mẻ ý , Dương thì đỉnh khỏi bàn. Một bài hát, 1 phần trình diễn nó thành công mà ý nghĩa đến mức cảm giác tất cả con người trong team sẽ rất vui và tự hào vì đc đứng và trình diễn trong bài hát ấy.
- Trời ơi bài mang năng lượng tích cực vui vẻ vậy mà không lọt top nhỉ, tôi thích bài này nhất luôn í.
- Hay nhưng lời lặp lại hơi nhiều, khách mời cũng ko xuất hiện nhiều như những đội còn lại, chắc do vậy mà ko được top.
- Tôi cũng thích bài này nhất. Nhưng nếu cho Dương Domic hát vs xuất hiện nhìu hơn thì xuất sắc nữa

Khác với vòng trước, ở Live Stage 2, chỉ những thành viên trong đội có tổng điểm cao nhất mới được đảm bảo an toàn. Ba đội còn lại, trong đó có đội của Miu Lê, sẽ phải đối mặt với nguy cơ loại thí sinh. Cụ thể, sáu Em xinh có điểm cá nhân thấp nhất sẽ buộc phải rời cuộc thi.
Theo kết quả bình chọn tại trường quay, “We Belong Together” xếp ở nhóm cuối, khiến đội Miu Lê mất lợi thế. Trả lời sau hậu trường, Miu Lê thừa nhận đã dự đoán được tình huống này và chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị kịch bản dự phòng cho vòng 2, nên sẽ cố gắng lật ngược tình thế. Vòng sau sẽ là nơi đội chúng tôi thực sự bùng nổ”.
Nhưng có một tin vui để cổ vũ team Miu Lê và fan hâm mộ là We Belong Together đã lọt top 4 trending YouTube sau 1 ngày đăng tải. Hy vọng round 2 đội sẽ bùng nổ hơn.
Lời bài hát We Belong Together lyrics
Ver 1:
Em từng nghe về, vài câu chuyện nhắm vào anh òi
Đâu phải vô tình, mà khi nhìn anh, em như thấy chính mình
Ôi cảm xúc này, em luôn mong có trong đời
Baby, anh là đầu tiên, gieo cho em nhung nhớ đến phát điên
Sẽ thật vui, khi làm anh yêu không đường lui
Chẳng để tâm, bao nhiêu tín hiệu cảnh báo em về
Chàng trai thật khác thường, kèm bao điều khó lường
Nhưng anh đừng lo, vì em cũng bướng
Belong to you, belong to you
Belong to you, I belong to you
Belong to you, belong to you
Belong to you, we belong together
Chorus:
Em chẳng phải là good girl, good girl, good girl
Anh cũng chẳng phải là good boy, good boy, good boy
Hơi hâm hâm một tí, mình yêu nhau là hợp lý
Cùng tạo nên những câu chuyện, mặc kệ ai nói ta là kẻ điên
Em chẳng phải là good girl, good girl, good girl
Anh cũng chẳng phải là good boy, good boy, good boy
Thương nhau thêm một chút, đừng xa dù chỉ một phút
Nếu trên đời có phép màu, chính xác là chúng ta thuộc về nhau
Ver 2:
Hey, sao sao, như nào, hâm hâm mà lại hợp nhau, cho thêm ba giây, yêu ngay
Người ta nói anh là đồ cứng (đầu), tổn thương đấy, tránh ra đừng cố (đau)
Không quan tâm, em chỉ nghe con tim, có tình yêu ngay đây, anh chớ đi tìm
Cuối tuần bé muốn đi chơi, lên đồ ta cùng bát phố, anh ơi
Em ngồi ngay ngắn sau lưng, ôm chặt anh rồ xe phóng brum brum
Gió lùa thổi tóc bay bay, em cười thẹn thùng, hai má hây hây
Yêu là yêu, là yêu rất nhiều, gần anh, gần anh từ sáng tới chiều
Belong to you, belong to you
Belong to you, belong to you
Belong to you, belong to you
Belong to you, we belong together
Chorus:
Em chẳng phải là good girl, good girl, good girl
Anh cũng chẳng phải là good boy, good boy, good boy
Hơi hâm hâm một tí, mình yêu nhau là hợp lý
Cùng tạo nên những câu chuyện, mặc kệ ai nói ta là kẻ điên
Em chẳng phải là good girl, good girl, good girl
Anh cũng chẳng phải là good boy, good boy, good boy
Thương nhau thêm một chút, đừng xa dù chỉ một phút
Nếu trên đời có phép màu, chính xác là chúng ta thuộc về nhau
Bridge:
Giống như một gã điên, vì trót yêu một người
Nguyện phá tan mọi thứ, chỉ cần thấy em cười mỗi giây, mỗi giờ
Dù đường em đi khó đến mấy, dặn lòng anh vẫn mãi ở đây
Lưu giữ em trong bộ nhớ đầy, mỗi ngày, cuz we belong together
Chorus:
Em chẳng phải là good girl, good girl, good girl
Anh cũng chẳng phải là good boy, good boy, good boy
Thương nhau thêm một chút, đừng xa dù chỉ một phút
Nếu trên đời có phép màu, chính xác là chúng ta thuộc về nhau
Outro:
Hai hai hai hai hai hai hai, hai ta rất xứng đôi
Mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi, mãi bên nhau suốt đời
Sai sai sai sai sai sai sai, sai rồi cũng thành đúng
Phải phải phải phải phải phải phải, phải là của nhau thôi
Hai hai hai hai hai hai hai, hai ta rất xứng đôi
Mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi, mãi bên nhau suốt đời
Sai sai sai sai sai sai sai, sai rồi cũng thành đúng
Phải phải phải phải phải phải phải, phải là của nhau thôi
Hai hai hai hai hai hai hai, hai ta rất xứng đôi
Mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi, mãi bên nhau suốt đời
Sai sai sai sai sai sai sai, sai rồi cũng thành đúng
Phái phái phái phái phái phái phái, phái phái chảy nước miếng
Lên tone:
Em chẳng phải là good girl, good girl, good girl
Anh cũng chẳng phải là good boy, good boy, good boy
Thương nhau thêm một chút, đừng xa dù chỉ một phút
Nếu trên đời có phép màu, chính xác là chúng ta thuộc về nhau
We belong together, we belong together
We belong together, we belong together
We belong together, we belong together
We belong together, we belong together.
Một số thông tin khác:
Mình mong muốn nhận được sự đóng góp của các bạn về bài viết này, hãy để lại ý kiến của bạn nhé.