Từng bị coi là “kẻ lót đường” khi lọt vào bảng đấu “tử thần” gặp U23 Hàn Quốc và ứng viên vô địch Australia, để rồi U23 Việt Nam đã khiến không chỉ châu Á mà cả thế giới phải ngỡ ngàng khi hết lần này đến lần khác lọt vào tứ kết, rồi vượt qua bán kết để tới được chung kết tranh giải vô địch. Hãy cùng BlogAnChoi nhìn lại hành trình “không thể tin nổi” này của thầy trò HLV Park Hang Seo nhé!
Hành trình của U23 Việt Nam trong giải đấu U23 châu Á thật sự có thể dùng từ là “không thể tin nổi”, “kì tích, kì tích của kì tích”. Các chàng trai đã viết lên một câu chuyện đẹp hơn cổ tích, kịch tính, nghẹt thở hơn cả những bộ phim hành động, để rồi khiến cả dân tộc Việt Nam vỡ òa trong cảm xúc. Thầy trò HLV Park Hang Heo đã làm rền vang cái tên Việt Nam, ghi danh vào nền bóng đá châu lục bằng tinh thần Việt, sức mạnh Việt, trí tuệ Việt.
Khi bước chân vào vòng bảng, không chỉ người hâm mộ mà cả đội tuyển Việt Nam cũng xác định tinh thần “thi đấu cọ xát, lấy kinh nghiệm” khi đặt vé máy bay trở về khá sớm. Bởi ngay trận đấu đầu tiên các chàng trai Việt Nam đã phải gặp U23 Hàn Quốc – một trong những đội bóng mạnh nhất của châu lục và để thua 2-1.
Người xưa vẫn nói “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt”, mà ngay trận đầu tiên đã thua như vậy, ai chẳng cảm thấy buồn, thậm chí còn lo lắng đội tuyển đặt vé máy bay về ngày 17 có muộn không, có đổi được vé sớm hơn không. Thế rồi U23 Việt Nam đã khiến toàn bộ khán đài sân vận động Côn Sơn phải vỡ òa trong sửng sốt khi đã làm rung lưới đội tuyển U23 Australia một lần duy nhất trong suốt 90 phút thi đấu.
Từ đây, liên tiếp các chiến thắng đáng kinh ngạc của các “chiến binh trẻ” đội tuyển Việt Nam được viết lên. Mở đầu bằng việc vượt qua ứng cử viên vô địch Australia, tiếp đó là cầm hòa Syria với tỉ số 0-0 để giành điểm vào tứ kết. Thời điểm tiếng còi trọng tài vang lên, bình luận viên Tạ Biên Cương đã phải thốt lên: “U23 Việt Nam đã làm lên lịch sử, câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam đã đến…”
Nhiều người nói có lẽ anh Tạ Biên Cương có tài tiên đoán, bởi tiếp sau đó quả thật là những câu chuyện khó tin như cổ tích. Đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến tất cả khán giả phải đứng tim trong gần như toàn bộ 120 phút thi đấu với đội tuyển Iraq bởi những màn rượt đuổi tỉ số sát nút.
Phải cho đến quả penalty cuối cùng trong loạt sút luân lưu, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chốt hạ tỉ số 5-3 cho U23 Việt Nam đặt chân vào bán kết. Rất nhiều người đã không dám nhìn vào màn hình cho đến tận khi tiếng hô “Vào!” đầy phấn khích vang lên.
Ngày hôm đó là một ngày lịch sử, cả dải đất nước hình chữ S đã nhuộm đỏ cờ hoa cùng những dòng người hòa mình xuống phố để ăn mừng chiến thắng vĩ đại của đội tuyển nước nhà.
Cứ ngỡ rằng “ngày vui ngắn chẳng tay gang”, Việt Nam vào được tới bán kết cấp châu lục đã là rất tuyệt vời rồi, các chàng trai đã là những người hùng của dân tộc rồi. Nhưng không, U23 Việt Nam quyết khắc tên mình lên đá, để cả thế giới phải nhắc tới Việt Nam không chỉ là hạng tư, hạng ba.
Trong màu áo trắng, Văn Thanh đã khiến đội tuyển U23 Qatar phải ngỡ ngàng đến hàng chục giây, không biết chuyện gì đang xảy ra khi quả penalty thứ 5 đã chọc thủng lưới thủ môn Yousof Hassan, mang về trận chung kết giải U23 châu Á cho đội tuyển Việt Nam.
Chiến thắng rất quan trọng, chiếc cup châu Á cũng cực kỳ quan trọng, nhưng điều còn quan trọng hơn tất cả đó là các chàng trai trẻ ấy đã cống hiến hết mình, đã mang tới cho cả châu lục một thứ bóng đá chuyên nghiệp, chất lượng và thực sự đẳng cấp, khắc ghi hình ảnh của Việt Nam hào hùng, lừng lẫy và tuyệt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.
Ở trận chiến cuối cùng với U23 Uzbekistan, với tuyết trắng phủ kín sân vận động Thường Châu, việc tìm bóng của các cầu thủ cũng trở nên khó khăn chứ không nói là có thể ghi bàn, vậy mà phải tới phút bù giờ 117 thì Uzbekistan mới có thể hạ gục được “các chiến binh” của chúng ta bằng tỉ số 2-1 sát nút.
Những giọt nước mắt đã rơi. Chúng ta tiếc nuối, chúng ta buồn, nhưng chúng ta không thất vọng. Bởi các chàng trai ấy đã quá tuyệt vời, quá xuất sắc, đã làm lên kì tích của kì tích, đã làm rạng danh hai tiếng Việt Nam trên đấu trường châu Á và toàn thế giới.
Dù U23 Việt Nam không nâng được chiếc cup chiến thắng, nhưng trong lòng người hâm mộ Việt Nam thì các anh em đã là anh hùng, đã là những nhà vô địch tuyệt vời nhất trong trái tim dân tộc. Cả đất nước Việt Nam tự hào về các bạn, các đối thủ khá phải nể phục và bạn bè toàn thế giới phải kinh ngạc trước các bạn.
“Thắng làm vua, thua làm anh hùng”. Đích đến không quan trọng bằng hành trình chúng ta đi tới đích. Có thể lần này U23 của chúng ta không đạt được tới mục tiêu to lớn nhất là chiếc cup vô địch châu Á, nhưng mọi người đã ghi dấu ấn vô cùng mạnh mẽ, xóa bỏ hình ảnh “lót nền” của bóng đá Việt Nam trước nay vẫn hiện diện trong mắt các đối thủ.
Ngày hôm nay, 28/1/2018, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở về nước bằng chuyên cơ riêng với sự chào đón của toàn bộ 90 triệu người dân đất Việt. Các bạn hãy thường xuyên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật tin tức về các “anh hùng” của chúng ta nhanh chóng và đầy đủ nhất nhé!