Với việc Lionel Messi giành được Quả Bóng Vàng năm 2023 cũng có thể khẳng định rằng đây là Quả Bóng Vàng để kết thúc kỷ nguyên Ronaldo-Messi và cũng như là kết thúc một kỉ nguyên dài đằng đẵng nơi mà danh hiệu quả bóng vàng được thống trị hoàn toàn bởi lứa cầu thủ 8x. Để rồi khi nhìn lại danh sách những người chiến thắng danh hiệu này trong vòng một thập kỉ qua, người ta bất giác nhận ra rằng không có bất kì một cầu thủ nào thuộc lứa 9x từng thắng giải thưởng này cả, và khi nhìn qua sự trỗi dậy mạnh mẽ của lứa 2k người ta bắt đầu hỏi nhau rằng liệu có một cầu thủ nào của 9x có thể thắng giải thưởng này không.

Còn quá sớm để khẳng định

Đúng thật là nếu bây giờ chúng ta vội vàng khẳng định rằng lứa cầu thủ 9x không một ai giành được quả bóng vàng có lẽ là vẫn còn quá sớm. Thế hệ những cầu thủ 9x đời đầu thì gần như chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng sẽ không ai trong số họ giành được quả bóng vàng nữa bởi những cầu thủ hay nhất của lứa 9x đời đầu như Toni Kroos, Antoine Griezmann, Neymar, Eden Hazard, Coutinho người thì giải nghệ, người thì xuống phong độ đến mức phải dạt sang Ả Rập, những người còn lại thi dù cho còn thi đấu đỉnh cao thì phong độ và màn trình diễn của họ cũng đã không thể so được với những người đàn em sinh năm 2000 được nữa.

Neymar và Eden Hazard (Ảnh: Internet)
Neymar và Eden Hazard (Ảnh: Internet)

Hai ngôi sao duy nhất thuộc lứa đầu 9x vẫn còn làm cho người hâm mộ nuôi hy vọng về một danh hiệu quả bóng vàng đó là Mohamed Salah của Liverpool và Kevin De Bruyne của Man City, đây là hai gương mặt cho đến hiện tại vẫn còn giữ được phong độ để có thể chen chân và cạnh tranh trong cuộc đua quả bóng vàng, ấy vậy nhưng hơi đau lòng khi có thể nói rằng cơ hội để hai siêu sao này thắng giải thưởng trong những năm tới là tương đối thấp.

Mohamed Salah của Liverpool và Kevin De Bruyne của Man City (Ảnh: Internet)
Mohamed Salah của Liverpool và Kevin De Bruyne của Man City (Ảnh: Internet)

Niềm hy vọng của lứa 9x đặt hoàn toàn vào những cầu thủ thuộc 9x đời cuối với niềm hy vọng to lớn nhất chính là Kylian Mbappe. Siêu sao người Pháp vừa cán mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu của mình, để nói về Ninja Rùa nước Pháp thì đúng là anh chàng này sinh ra là để viết tiếp những trang sử rực rỡ của bóng đá, được xem như là người sẽ dẫn đầu trong một kỷ nguyên mới của bóng đá, kỷ nguyên không Ronaldo và Messi.

Kylian Mbappe (Ảnh: Internet)
Kylian Mbappe (Ảnh: Internet)

Xuất sắc là thế nhưng “Báu vật nước Pháp” vẫn còn khiến người hâm mộ lăn tăng về việc anh sẽ giúp thế hệ 9x lần đầu tiên thắng giải quả bóng vàng bởi câu lạc bộ hiện tại anh đang chơi là Paris Saint Germain, dù là một ông lớn thống trị nước Pháp nhưng khi ra đấu trường Châu Âu PSG vẫn chỉ là một chàng thiếu gia thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh cũng như việc chơi tại một giải đấu kém cạnh tranh như Ligue 1 sẽ làm giảm đi sức nặng của nặng khi đặt lên bàn cân so với các đối thủ khác. Mbappe dù không có một câu lạc bộ mạnh nhưng bù lại anh lại có một đội tuyển quốc gia thuộc hàng mạnh nhất thế giới, điều sẽ giúp anh có ưu thế hơn rất nhiều so với người đã luôn được đem ra so sánh với anh là Erling Haaland, một đầu tàu của thế hệ 2k, nhưng hiện tại có lẽ không còn chỉ là mỗi Haaland đại diện cho thế hệ 2k cạnh tranh với anh nữa mà mới đây còn có sự góp mặt của một chàng trai trẻ sinh năm 2003 đó là Jude Bellingham. Chàng cầu thủ người Anh hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cả Haaland lẫn Mbappe còn thiếu đó là một đội tuyển quốc gia mạng và cả một câu lạc bộ mạnh đi cùng với đó là những màn trình diễn của Bellingham cũng chẳng thua kém Mbappe là mấy khi anh cũng đang là trung tâm của mỗi đội bóng mà anh góp mặt.

Những đàn anh 8x quá xuất sắc

Người ta vẫn hay đặt ra câu hỏi vui rằng nếu bóng đá không xuất hiện Ronaldo và Messi thì thế giới bóng đá trong hơn 10 năm qua sẽ thay đổi ra sao, danh hiệu quả bóng vàng sẽ thế nào, có lẽ khi đó sẽ có ít nhất một cầu thủ 9x dành được giải thưởng này. Việc 2 người đàn anh quái kiệt là Ronaldo và Messi quá out trình khiến các cầu thủ thuộc lứa 9x bị lu mờ trong các cuộc bình chọn, không Ronaldo thì sẽ là Messi và ngược lại, đến cả khi một cầu thủ không phải là Ronaldo hay Messi giành quả bóng vàng thì buồn thay danh hiệu này cũng không được trao cho một cầu thủ 9x nào mà đó lại là Luka Modric một cầu thủ sinh năm 1985. Các cầu thủ 9x giỏi chẳng thua gì những đàn anh 8x nhưng chưa một ai thật sự có một mùa giải thật sự bùng nổ để đánh bật tất cả hết.

Messi và Ronaldo (Ảnh: internet)
Messi và Ronaldo (Ảnh: internet)

Lứa 8x ngoài Ronaldo và Messi thì vẫn còn đó là những Luka Modric, Karim Benzema, Robert Lewandoski. Họ đều đã có những màn trình diễn đủ sức để thuyết phục giới bầu chọn, Modric có một năm bùng nổ khi cùng Real Madrid giành UEFA Champions League lần thứ 13 và là đầu tàu dẫn dắt một Croatia làm nên bất ngờ tại World Cup 2018 với một màn trình diễn siêu hạng được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải. Robert Lewandoski là hạt nhân chính của “Hùm xám” Bayern Munich trong việc giành cú ăn ba hủy diệt trong năm 2020 và nếu không có Covid 19 thì chắc chắn quả bóng vàng năm đó sẽ thuộc về cỗ máy săn bàn người Ba Lan. Còn đó là Karim Benzema sau bao năm bị chê cười là “mèo lười” hay “Ben ú” thì đến năm 2022 vừa rồi anh làm cho những người từng chê cười anh cũng phải ngã mũ thán phục trước màn trình diễn siêu hạng của anh trong chiến dịch giành UEFA Champions League lần thứ 14 không trưởng cùng Real Madrid.

Karim Benzema và Luka Modric (Ảnh: Internet)
Karim Benzema và Luka Modric (Ảnh: Internet)

Ngoài những các tên đã giành quả bóng vàng thì vẫn còn đó là những Manuel Neuer xuất thành tại World Cup 2014 hay Frank Ribery giành cú ăn ba cùng Bayern năm 2013. Luis Suarez người có thể giành chiếc dày vàng trong kỷ nguyên của Ronaldo và Messi. Và còn vô số những cái tên tài giỏi khác như Mesut Ozil, Kun Aguero, Alexis Sanchez…. sự xuất sắc của họ đã vô tình làm lu mờ đi tài năng của những đàn em 9x.

Một thế hệ quá đồng đều và không biết giữ phong độ

Thế hệ 9x như đã nói hầu như các cầu thủ của thế hệ này đều giỏi nhưng thay vì giỏi hẵn hoàn toàn so với những người khác thì thế hệ này lại giỏi một cách đồng đều. Hoặc dù nếu có xuất sắc thì sự xuất sắc của họ vẫn là chưa đủ để so với những người đàn anh, điều này được thể hiện rõ qua những Neymar năm 2015, Antoine Griezmann năm 2016, Van Dijk năm 2019, Jorginho năm 2021 hay bộ đôi Salah và Mane năm 2022. Tất cả họ đều đã có những màn trình diễn xuât sắc nhưng rồi những ông anh 8x thậm chí còn làm tốt hơn cả họ.

Hơn nữa việc các cầu thủ thuộc thế hệ này không biết cách giữ phong độ thi đấu cũng là một chuyện đáng để nói, Modric, Messi, Benzema, Ronaldo đều đã giành quả bóng vàng khi đã ngoài 30 tuổi nhưng bây giời khi nhìn vào các cầu thủ 9x thì gần như việc chứng kiến một ngôi sao của thế hệ này cằm trong tay quả bóng vàng gần như là một điều phi lý. Neymar người từng được xếp chung mân với Ronaldo và Messi đã tự tách mình ra khỏi ừng viễn giành quả bóng vàng kể từ ngày anh chấp nhận rời Barca đã đi theo tiếng gọi đồng tiền của PSG, sống xa Messi và Barca chẵng dễ dàng anh lao dốc cùng với thú vui tiệc tùng đã giết chết một chủ nhân quả bóng vàng hiện anh đã lưu lạc tới tận Ả Rập Xê Út xa xôi. Eden Hazard sau màn trình diễn thượng hạng tại World Cup cũng đã được kì vọng rất nhiều nhưng rồi việc chuyển đến Real đã phá hỏng tất cả, anh từ một siêu sao trở thành một cầu thủ với những chấn thương liên miên và không một câu lạc bộ nào muốn mua hiện anh đã giải nghệ. Antoine Griezmann hay Paulo Dybala thì lại không thể bức lên thêm được và vẫn cứ mãi như vậy. Còn những Paul Pogba, Mario Baloteli thì lại tự dập tắt đi cơ hội của mình bằng lối sống vô kỷ lục, nhìn qua những đàn anh 8x như Ronaldo, Messi hay Ibrahimovic họ luôn biết cách giữ mình để có thể kéo dài thời gian thi đấu đỉnh cao lâu nhất, đó là điều mà phần lớn các ngôi sao 9x đang không làm được.

8x vừa qua 2k đã tới

Khi mà niềm hy vọng của thế hệ 9x đặt hoàn toàn vào Kylian Mbappe và phần nào đó là Federico Valverde thì sự trỗi dậy của thế hệ 2k với vô số cầu thủ trẻ giỏi và đầy nhiệt huyết lại làm tăng thêm tính cạnh tranh cho danh hiệu quả bóng vàng trong tương lai.

Kylian Mbappe và Federico Valverde (Ảnh: Internet)
Kylian Mbappe và Federico Valverde (Ảnh: Internet)

Những tài năng trẻ sinh năm 2000 tài giỏi trải dài khắp Châu Âu, ở Anh họ có Phil Foden, Bukayo Saka, Erling Haaland, Julian Alvarez… Ở Đức là những Jamal Musiala, Florian Wirtz, Tây Ban Nha với Real và Barca đang sở hữu vô số tài năng trẻ như Vinicius Junior, Rodrygo, Bellingham, Pedri, Gavi, Yamal. Các cầu thủ này chỉ mới 18 đôi mươi nhưng đã sớm trở thành trụ cột không thể thiếu tại đội bóng chủ quản, họ nhiệt huyết và khát khao khẳng định mình, sự xuất hiện của họ không chỉ góp phần làm cho cuộc đua quả bóng vàng trong tương lai ngày càng thêm sôi động mà còn là một hồi chuông báo hiệu cho những hy vọng cuối cùng của thế hệ 9x như Mbappe hay Valverde rằng nếu các anh không cố gắng thì họ những người đàn em đã sẵn sàng để biến cuộc đua tới quả bóng vàng thành sân chơi của lứa 2k.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!

Xem thêm

Kết quả bốc thăm vòng bảng EURO 2024: Bảng tử thần đầy duyên nợ

Sau lượt trận cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2024 tại đợt FIFA Day tháng 11 vừa rồi, chúng ta đã xác định được 20 đội tuyển cùng với đội tuyển nước chủ nhà là Đức tham dự vòng bảng Euro. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ phải chờ đợi 3 suất cuối cùng dựa trên cuộc ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đồng Lâm Hải

Messi mãi đỉnh :)))) ko nói nhiều