Nếu là một kẻ mê đắm cái đẹp của thiên nhiên, của đất trời và ham thích những vùng đất hoang sơ, chắc hẳn hình ảnh những con thác đổ trắng xóa từ trên cao với thanh âm vang vọng sẽ luôn làm bạn “ám ảnh”. Dải đất hình chữ S của ta có biết bao cảnh thác thơ mộng nhưng nói về thác tự nhiên lớn và đẹp bậc nhất có lẽ phải kể đến thác Bản Giốc ở Cao Bằng. Đây hiện đang là điểm du lịch hấp dẫn không chỉ với khách trong nước mà cả nước ngoài bởi nó còn là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á. Hãy cùng Bloganchoi khám phá mỹ thác quyến rũ này nhé các bạn!

Vài nét về thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc là thác nước xuyên biên giới lớn thứ 2 thế giới, nằm trên biên giới Việt – Trung. Thác được chia thành thác chính và thác phụ ngăn cách bởi cột mốc 53 theo công ước Pháp – Thanh thời trước. Cho đến nay, phần thác phụ thuộc về Việt Nam nằm ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng còn phần thác chính được chia ra và có một phần thuộc Trung Quốc. Như vậy, chúng ta có thể đến vui chơi ở phần thác phụ cùng một phần thác chính thuộc Việt Nam.

Xanh mát
Thác Bản Giốc xanh mát đẹp khó cưỡng với phần thác phụ thuộc Việt Nam (ảnh: internet)

Cách đi

Với các phượt thủ đi xe máy, cung đường gợi ý như sau:

  • Theo Quốc lộ 1: Hà Nội – Thất Khê – Trùng Khánh – thác Bản Giốc (quãng đường dài tầm 340 km).
  • Theo Quốc lộ 3 và Quốc lộ 1B : Hà Nội – Thái Nguyên – Thất Khê – Trùng Khánh – thác Bản Giốc. Theo kinh nghiệm một phượt thủ, từ Hà Nội đến Thái Nguyên các bạn có thể đi Quốc lộ 3 mới để rút ngắn lộ trình.
  • Theo Quốc lộ 3: Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng – Trùng Khánh – thác Bản Giốc.

Nếu đi xe khách, các bạn ra bến xe Mỹ Đình, bắt xe giường nằm để di chuyển đến Cao Bằng. Sau đó, bạn bắt thêm một chuyến xe lên Trùng Khánh rồi đi xe ôm khoảng 20km nữa sẽ đến thác Bản Giốc.

Bảng chỉ đường
Bảng chỉ đường đi (ảnh: internet)

Thời điểm

Đến với mỹ thác này, mùa nào đi cũng thấy cảnh thật đẹp. Tuy nhiên, tùy theo mục đích chụp ảnh hay vui chơi, ngắm cảnh mà bạn có những gợi ý sau:

  • Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9: Thời điểm thác hùng vĩ và dữ dội nhất, nước tuôn trắng xóa, ồ ạt cực hấp dẫn để “chụp choẹt” và cho ra đời những bộ ảnh nghệ thuật về thác.
  • Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau: Dù không có cảnh thác hùng vĩ như mùa mưa nhưng đổi lại bạn sẽ tận hưởng được khung trời yên bình của thác, nước xanh trong chảy nhẹ hơn và có cả mùa lúa chín vàng bên dưới chân thác khiến cảnh thật nên thơ, hữu tình.
Lúa chín
Lúa chín dưới chân thác tạo nên khung cảnh đẹp hữu tình (ảnh: internet)
  • Một lựa chọn theo các phượt thủ có kinh nghiệm là đi vào tháng 8, bạn sẽ “bắt” được những khoảnh khắc tuyệt vời bởi bạn vừa được ngắm thác hùng vĩ (vì tháng 8 còn nằm trong mùa mưa) vừa được nhìn cầu vồng vắt ngang thác như dải lụa đẹp diễm lệ. Lúc này, khí hậu lại khá mát mẻ, bạn còn có thể trải nghiệm các hoạt động thử thách bản thân như leo núi, khám phá hang động,…
Cầu vồng
Cầu vồng đẹp huyền ảo vắt ngang thác khiến ai nấy đều mê mệt (ảnh: internet)

Ngắm nhìn thác Bản Giốc với vẻ quyến rũ khó cưỡng

Đến với thác, khung cảnh tuyệt vời như thiên đường sẽ hiện ra trước mắt bạn: những dòng chảy trắng xóa thi nhau tuôn đổ xuống, trên kia là núi trùng trùng ẩn hiện giữa những áng mây nhẹ bay, xung quanh là khí hậu mát mẻ, trong lành, gần đó lại có ruộng lúa. Tất cả sẽ cho bạn những giây phút thư thái, bình yên nhất. Những chiếc bè du lịch thấp thoáng dưới thác sẽ làm bạn nôn nao muốn thử ngay cảm giác trôi nhẹ giữa mặt hồ. Và bạn còn chờ gì không mau chụp những tấm ảnh đẹp, chất nhất để còn về khoe với bạn bè hay “sống ảo” các kiểu?

Thác Bản Giốc
Ảnh: internet
Thác Bản Giốc
Ảnh: internet
Thác Bản Giốc
Ảnh: internet
Khách
Bè du lịch (ảnh: internet)
Lúa và thác
Ảnh: internet
Thác Bản Giốc
Ảnh: internet
Thác đẹp
Thác đẹp mê hồn (ảnh: internet)
Thác đẹp
Như tranh vẽ vậy (ảnh: internet)
Tranh vẽ
Ảnh: internet
Thác đổ
Thác đổ trắng xóa (ảnh: internet)
Thác nhìn từ trên cao
Thác nhìn từ trên cao (ảnh: internet)
Lúa và thác
Một hình ảnh đậm chất Việt Nam với ruộng lúa, đàn trâu bên mỹ thác thơ mộng (ảnh: internet)
Lúa và thác
Ảnh: internet
Lúa và thác
Ảnh: internet
Ruộng
Khi lúa còn xanh (ảnh: internet)

Dù thác Bản Giốc ở nước ta có phần thác phụ là chủ yếu nhưng nếu ai đã đến với nó sẽ không thể quên vẻ đẹp tinh khiết, trong trẻo nơi cảnh thác thiên đường này. Đây có thể coi là thác nước đẹp nhất Việt Nam, vì thế mà nó đang thu hút rất nhiều phượt thủ, nhất là các “thợ săn ảnh” luôn đam mê cái đẹp. Thác Bản Giốc đẹp đến nỗi các du khách nước ngoài còn phải mê mệt, hỏi sao dân tình trong nước không phát cuồng!

Áo dài
Một nhiếp ảnh gia đã lấy cảm hứng cảnh đẹp Việt Nam ở thác Bản Giốc với tà áo dài truyền thống cho bộ ảnh của mình thêm đặc sắc (ảnh: Thái Hữu Lễ)
Áo dài
Ảnh: Thái Hữu Lễ
Áo dài
Tà áo dài Việt giữa núi non Việt, thật đẹp làm sao! (ảnh: Thái Hữu Lễ)
Áo dài
Ảnh: Thái Hữu Lễ
Áo dài
Ảnh: Thái Hữu Lễ
Ảnh nghệ thuật
Ảnh: Thái Hữu Lễ
Khách
Khách đến rất đông (ảnh: internet)

Và nếu đã đến Cao Bằng, bạn còn có thể khám phá các điểm đến hấp dẫn khác như động Ngườm Ngao (dưới chân thác Bản Giốc), Hồ Thang Hen, mộ anh Kim Đồng,…

Ngườm Ngao
Động Ngườm Ngao (ảnh: internet)
Mộ anh Kim Đồng
Mộ anh Kim Đồng (ảnh: Thái Hữu Lễ)

Về ăn uống, nghỉ ngơi

Theo kinh nghiệm của một phượt thủ, việc ăn ở tại nhà dân gần thác theo kiểu “homestay” sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí mà lại có được những trải nghiệm rất hay. Nếu muốn ở nhà nghỉ, các bạn có thể về Trùng Khánh để thuê, giá cũng không quá đắt. Ăn uống ở đây chưa phong phú nên các bạn có thể mang theo đồ ăn khô, tiện hơn có thể đặt chủ nhà nấu ăn theo ý mình và bạn cũng đừng quên mang về cho người thân đặc sản thác Bản Giốc là hạt dẻ Trùng Khánh (nếu đi đúng mùa hạt dẻ vào tháng 11 sẽ có nhiều hơn) bên cạnh các món ngon khác của Cao Bằng như bánh khảo, phở chua, bánh trứng kiến,…

Hạt dẻ Trùng Khánh
Hạt dẻ Trùng Khánh (ảnh: internet)
Bánh trứng kiến
Bánh trứng kiến (ảnh: internet)

Và bây giờ, hãy chuẩn bị hành trang đầy đủ, nhất là “sửa soạn” máy ảnh thật kỹ để “bắt nóng” những hình ảnh đẹp nhất của thác Bản Giốc khi có ý định về vùng đất xa xôi mà xinh đẹp này nhé các bạn!

Xem thêm

Cưỡi voi, bạn đã thử chưa?

Những người có máu đi phượt thường thích khám phá, muốn được thử thách trải nghiệm những cái mới hoặc cảm giác mạnh như vượt thác leo núi. Vậy các bạn đã bao giờ thử cảm giác cưỡi lên lưng voi chưa? Nếu chưa thì hãy đến Đắk Lắk xứ sở của những chú voi ở Việt Nam để ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận