Mới gần đây, Seohyun đã tham gia show giải trí The Manager của MBC và chia sẻ về tình bạn thân từ hồi là thực tập sinh của SM Entertainment. Trong một tập, Seohyun đã xuất hiện với vai trò khách mời và đi chơi cùng người bạn thân Lee Hwan Hee, một cựu thực tập sinh của SM Entertainment.
Lee Hwan Hee từng là thực tập sinh của SM Entertainment từ năm 2002 và đã luyện tập cùng Seohyun và Yuri (Girls’ Generation) để ra mắt cùng với nhóm. Tuy nhiên, cô ấy đã bị loại ở vòng loại cuối cùng và quyết định rời công ty để theo đuổi ước mơ ở nơi khác. Vào năm 2012, cô ấy debut là ca sĩ solo với ca khúc Secret.
Kể từ lúc làm thực tập sinh, Seohyun và Lee Hwan Hee đã giữ mối quan hệ bạn thân suốt 20 năm. Trong chương trình, Seohyun và Lee Hwan Hee cùng nghe nhạc BoA và nhớ lại thời quá khứ: “Hồi đó, chúng ta đã mơ ước trở thành “BoA nhí”.”
Sau đó, khi ngồi ăn, Seohyun đã nhắc đến sự đồng hành của Lee Hwan Hee suốt quãng thời gian đấy, đặc biệt khi cô còn là một đứa trẻ ngại ngùng 12 tuổi: “Trước khi cậu vào công ty, tớ đã không nói chuyện với ai hết. Tôi thấy không thoải mái và sợ mọi người xung quanh. Nhưng khi cậu gia nhập công ty và họ nó với tớ rằng chúng ta bằng tuổi, tớ đã thấy giống như là định mệnh“. Sau đó, Lee Hwan Hee cũng hào hứng đáp lại: “Tớ cũng thế. Như định mệnh vậy. Tớ đã rất vui bởi vì cậu cũng ở đấy.”
Seohyun tiếp tục: “Nếu không có cậu, tớ không biết tớ có thể chịu đựng được những điều đó không“. Kế đó, Lee Hwan Hee nhớ lại: “Có rất nhiều lần cậu đã động viên tớ khi tớ gặp khó khăn. Tớ cảm giác tớ nhận lời động viên của cậu nhiều hơn là tớ giúp cậu“.
Mặc dù Lee Hwan Hee debut muộn hơn dưới trướng công ty khác, hiện giờ cô ấy đã giải nghệ sau khi kết hôn 2 năm trước. Đương nhiên, Seohyun cũng đã có mặt ở đám cưới: “Tớ không hiểu tại sao tớ lại khóc nhiều thế ở đám cưới của cậu.”
Sau đó, Seohyun bất ngờ thổ lộ với Lee Hwan Hee: “Tớ luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Bởi vì tớ luôn bận rộn, tớ không thể liên lạc và gặp gỡ cậu thường xuyên. Nhưng cậu luôn ở đấy và quan tâm tớ“. Cô nàng rơi nước mắt: “Tớ rất biết ơn, thực sự cảm ơn vì đã gặp cậu lúc đấy.”
Quay trở lại phòng ghi hình, Seohyun bật mí rằng cô đã khóc liên tục lúc nghe tin mình được debut trong Girls’ Generation nhưng Lee Hwan Hee không được: “Khi biết rằng mình được debut, tôi không cảm thấy vui chút nào. Tôi chỉ thấy có lỗi và không thể ngừng khóc. Chỉ nghĩ về điều này thôi tôi rất muốn khóc. Tôi đã không thể liên lạc với cô ấy. Tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều, nhưng cô ấy đã liên lạc với tôi và chúc mừng tôi. Có một người bạn như vậy khiến tôi cảm thấy tôi đã sống tốt.”
Bên cạnh đó, mới đây Seohyun cũng đã tham gia phim điện ảnh Netflix Tình Yêu Và Trói Buộc (Love And Leashes). Bộ phim nói về mối tình công sở giữa Jung Ji Woo (Seohyun) và Jung Ji Hoo (Lee Jun Young). Đây là bộ phim BDSM và vướng nhiều tranh cãi vì sự lột xác của Seohyun.
Nói về cảm giác xem bộ phim này lần đầu, Seohyun chia sẻ: “Nó rất thú vị. Những kỉ niệm lúc quay phim đã ùa về trong tôi, vậy nên khi theo dõi, tôi không chỉ đơn giản xem phim. Vì tôi không phải người thứ ba, tôi nhìn nó từ góc độ kiểu như ‘Nó đã như thế này’ hay ‘Thì ra là nó trông như thế’. Là một diễn viên, tôi tập trung vào diễn xuất của mình. Khi xem lần thứ hai, tôi đã cố gắng xem nó trong vai trò của khán giả.”
Đề cập đến sự thay đổi từ lúc debut và phản ứng của người hâm mộ khi họ theo dõi bộ phim, Seohyun nói: “Nó là một sự thành công. Đó là kiểu mà tôi muốn. Đã 15 năm kể từ khi tôi debut. Hồi mới đầu, các fan đã đồng hành cùng tôi suốt quá trình trưởng thành, và chúng tôi lớn lên cùng nhau. Thay vì chỉ là nghệ sĩ và fan, tôi nghĩ có một sự kết nối sâu đậm hơn giữa tôi và họ. Tôi đã muốn thể hiện một phong cách mới mẻ và bất ngờ đến những người hâm mộ đã yêu thích tôi từ khi tôi là ca sĩ.”
Về lý do chọn tác phẩm Tình Yêu Và Trói Buộc (Love And Leashes), Seohyun tiết lộ rằng cô cảm thấy đây là một kịch bản mới lạ: “Khi tôi chọn một tác phẩm, tôi không muốn giới hạn bản thân. Tôi không muốn bị trói buộc trong một khuôn nhất định. Tôi nghĩ tất cả các diễn viên đều muốn như thế, nhưng tôi muốn thể hiện các hình ảnh khác nhau của mình trong cùng một tác phẩm và cùng một nhân vật. Kịch bản của Tình Yêu Và Trói Buộc (Love And Leashes) là mới mẻ nhất trong số các tác phẩm tôi đã xem xét. Chủ đề cũng thú vị, và giờ tôi đã 30 tuổi, tôi nghĩ đó là tác phẩm tôi có thể diễn tả tốt.”
Các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác dưới đây:
Và hãy luôn theo dõi BlogAnChoi để đón đọc các tin tức về cô nàng Seohyun và những diễn viên Hàn khác nhé.