Cứ độ tháng 8, tháng 9 – mùa thu hằng năm, người dân miền Tây Nam Bộ háo hức thu hoạch trái cây chín sau bao tháng ngày vất vả tưới tiêu, chăm sóc. Du lịch miền Tây cũng vì thế mà nhộn nhịp hẳn lên. Thực khách phương xa ai cũng thích thú với trải nghiệm được tận tay hái trái chín từ vườn cây, thưởng thức ngay tại chỗ dưới tán cây xanh mát, hương quả chín thoang thoảng phả vào mũi. Tây Nam Bộ có nhiều vườn cây trái, trong đó, Vườn cây ăn trái Cái Mơn ở Bến Tre là một trong những điểm “săn quả” lớn nhất nhì vùng sông nước này mà Bloganchoi muốn giới thiệu hôm nay.

1. Địa điểm, đường đi

Nằm cách trung tâm TPHCM khoảng 120km, Vườn cây ăn trái Cái Mơn có thể là một gợi ý hay cho các bạn trẻ muốn có trải nghiệm mới đậm chất “miệt vườn”.

Địa chỉ: Xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Đường đi: Từ TPHCM, bạn đi theo tuyến đường QL1A. Đến cầu Rạch Miễu, đi tiếp QL60 qua cầu Hàm Luông rồi theo QL57 về Vườn cây ăn trái Cái Mơn.

Cầu Rạch Miễu ở Bến Tre (ảnh: internet)
Cầu Rạch Miễu ở Bến Tre (ảnh: internet)

Với cách đi này, ngoài đi xe khách, bạn có thể dùng xe máy phượt, rất thú vị và tuyệt vời để ngắm nhìn cảnh sông nước dần hiện ra trên đường đi.

2. Vườn cây ăn trái Cái Mơn – nơi sản xuất giống cây ăn trái lớn nhất cả nước

Đến với Cái Mơn, bạn sẽ chìm vào không gian quê kiểng đậm chất Nam Bộ. Đi sâu vào làng để đến các vườn cây là những hàng cây hai bên đường luôn nặng trĩu quả ngọt quanh năm. Nhất là khi vào mùa thu này, trái chín càng nhiều hơn như mời gọi du khách, mời gọi những bước chân ham khám phá hãy tìm đến đây.

Cái Mơn là thiên đường của các giống cây ăn trái, đặc biệt là các loại quả có múi. Hằng năm, Vườn cây Cái Mơn cung cấp giống cây cho rất nhiều nơi. Chính vì thế mà nó đã được Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là nơi sản xuất giống cây ăn trái lớn nhất cả nước.

Hằng năm, Vườn cây Cái Mơn cung cấp giống cây cho rất nhiều nơi. (ảnh: internet)
Hằng năm, Vườn cây Cái Mơn cung cấp giống cây cho rất nhiều nơi. (ảnh: internet)

3. Săn trái chín “mệt muốn xỉu” ở Vườn cây ăn trái Cái Mơn

Khi đến Vườn cây trái Cái Mơn, bạn sẽ choáng ngợp, rất choáng ngợp trước hàng loạt những vườn cây ăn trái đua nhau khoe quả ngọc ngà, chín mọng. Kia là sắc đỏ của chôm chôm nặng trĩu cành. Kia là màu xanh mát của những quả dâu. Kia là đỏ hồng của mận, tiếp nữa là bòn bon vàng vàng với buồng trái đầy quả từ gốc đến ngọn. Kia nữa sẽ là những hàng cam, quýt, bưởi, nhãn cứ chen chúc nhau mà chắn ngang lối đi. Bạn đã thấy lạc vào vương quốc cây trái chưa nào?

Trái cây chín rộ mùa về (ảnh: internet)
Trái cây chín rộ mùa về (ảnh: internet)
Chôm chôm (ảnh: internet)
Chôm chôm (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Mùa này, chôm chôm là thứ quả chín khó bỏ qua. (ảnh: internet)
Mùa này, chôm chôm là thứ quả chín khó bỏ qua. (ảnh: internet)
Bòn bon ngon ngọt (ảnh: internet)
Bòn bon ngon ngọt (ảnh: internet)
Dừa đúng chất "Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao". (ảnh: internet)
Dừa đúng chất “Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao”. (ảnh: internet)
Mận chín đỏ (ảnh: internet)
Mận chín đỏ (ảnh: internet)
Nhãn chín (ảnh: internet)
Nhãn chín (ảnh: internet)
Dâu xanh (ảnh: internet)
Dâu xanh (ảnh: internet)
Quất (ảnh: internet)
Quất (ảnh: internet)
Quất không chỉ ăn mà người dân ở đây còn dùng làm kiểng nữa. (ảnh: internet)
Quất không chỉ ăn mà người dân ở đây còn dùng làm kiểng nữa. (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Quả chín mọng (ảnh: internet)
Quả chín mọng (ảnh: internet)
Sầu riêng là loại quả đặc sản không thể không kể đến ở Vườn Cái Mơn. (ảnh: internet)
Sầu riêng là loại quả đặc sản không thể không kể đến ở Vườn Cái Mơn. (ảnh: internet)

Lạc vào rừng trái như thế, còn chờ gì mà không tự tay chọn một loại quả mình thích nhất, hái xuống và thưởng thức ngay nào. Thật khó mà cưỡng lại sự tuyệt vời khi lưỡi được nếm vị ngon của quả, mắt nhìn vườn cây tươi xanh, mũi nghe hương trái chín thơm lừng, tai nghe ông chủ vườn chân chất, thật thà và ân cần giới thiệu hay kể chuyện việc chăm sóc từng loại cây riêng biệt thế nào để có những quả thơm ngon bạn đang thử đây. Thật là tuyệt vời!

Tự tay chọn một loại quả mình thích nhất, hái xuống và thưởng thức ngay nào. (ảnh: internet)
Tự tay chọn một loại quả mình thích nhất, hái xuống và thưởng thức ngay nào. (ảnh: internet)
Ai cũng hái trái "mệt muốn xỉu". (ảnh: internet)
Ai cũng hái trái “mệt muốn xỉu”. (ảnh: internet)

Điều đặc biệt ở vườn trái cây Cái Mơn là du khách dù đi vào mùa nào cũng có cây trái để thưởng thức. Và thời gian này, mùa thu, những quả chín càng tăng số lượng, cứ đua nhau mà nảy nở ngon khó cưỡng!

Đặc sản vườn Cái Mơn nổi tiếng khắp cả nước là sầu riêng. Sầu riêng ở đây hạt lép, cơm chín vàng thơm nức mũi. Ngoài ra còn có bưởi da xanh Hai Hoa, sầu riêng cơm vàng sữa hạt lép Chín Hóa. Tất cả hẳn sẽ là món quà quê thơm ngon mà có lẽ ai đến đây cũng muốn mang về cho người thân và bạn bè, đúng không các bạn?

Sầu riêng ở đây hạt lép, cơm chín vàng thơm nức mũi. (ảnh: internet)
Sầu riêng ở đây hạt lép, cơm chín vàng thơm nức mũi. (ảnh: internet)
Ngon quá đi thôi! (ảnh: internet)
Ngon quá đi thôi! (ảnh: internet)
Bưởi da xanh căng mọng, đỏ hồng. (ảnh: internet)
Bưởi da xanh căng mọng, đỏ hồng. (ảnh: internet)

Hơn thế nữa, nơi đây còn có rất nhiều nghệ nhân tạo hình từ trái cây, từ cây cảnh nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật siêu tinh tế, lạ mắt hình con hươu, nai, rồng, phượng,… khiến ai chiêm ngưỡng cũng trầm trồ thán phục. Các sản phẩm này được bán ở Thủ Đức, Biên Hòa,…và còn xuất sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tác phẩm nghệ thuật từ trái cây. (ảnh: internet)
Tác phẩm nghệ thuật từ trái cây. (ảnh: internet)

4. Vài món đặc sản đừng bỏ qua khi về Bến Tre

Ghé Vườn trái cây ở Bến Tre này, ngoài các đặc sản là quả ngon, sẵn đây, bạn có thể thưởng thức nền ẩm thực độc đáo đậm chất làng quê nơi này. Đó có thể là bánh xèo nhân hến hoặc ốc gạo, tép nhỏ ăn kèm với lá cách, rau thơm và chấm nước mắm pha bằng nước dừa. Để thưởng thức món này, bạn có thể tìm ăn ở khu Chợ Bến Tre (TP Bến Tre), Chợ Lách (huyện Chợ Lách).

Bánh xèo ốc gạo lạ lạ ngon ngon. (ảnh: internet)
Bánh xèo ốc gạo lạ lạ ngon ngon. (ảnh: internet)

Ngoài ra, nhắc đến Bến Tre là nhắc xứ dừa, nên đặc sản độc đáo không thể không kể đến là món đuông dừa. Người dân ở đây thường ăn đuông sống với nước mắm có vài lát ớt. Tuy nhiên, nếu không thích, bạn có thể yêu cầu đầu bếp chế biến lại như chiên, nướng hay xào để thử một lần cảm giác “sành ăn” khi về Bến Tre nhé.

Đuông dừa sống với nước mắm có vài lát ớt là đặc sản của Bến Tre. (ảnh: internet)
Đuông dừa sống với nước mắm có vài lát ớt là đặc sản của Bến Tre. (ảnh: internet)

Nếu đã đi biển, đã lên rừng, đã ngắm mây, đã check – in đủ kiểu ở các thành phố xinh đẹp, thì săn trái chín ở vùng quê sẽ là một chuyến “đổi vị” cho các bạn trẻ. Rảnh rỗi, đưa nhau về sông nước miền Tây, nghe câu hò, ăn một thức quả ngon, nhìn trời nhìn sông nhìn nước, chụp một tấm ảnh đẹp, cuộc đời đáng sống làm sao!

Xem thêm

Làng bích hoạ Tam Thanh: Địa điểm check-in hot nhất hè này!

Nếu bạn là fan cuồng phim Hàn và bị thu hút bởi những ngôi làng bích họa với các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng xuất hiện dày đặc trong các bộ phim, nếu bạn là người có niềm đam mê với những tác phẩm nghệ thuật đường phố ở Ý, Anh,...thì giờ đây, ngay tại Việt Nam, một ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận