Bún riêu cô điếc cũng là một địa điểm đã khá lâu đời. Nằm ngay khu trung tâm gần chợ Đồng Xuân, lại bán đến tối muộn nên đây chắc chắn là một địa chỉ quen mặt với nhiều bạn. Tuy ở vị trí khá đẹp nhưng giá thành ở đây lại không hề đắt đỏ. Ở đây phải kể đến là bún riêu sườn sụn. Sườn sụn được ninh kĩ, có vẻ tươi nên khi ăn không hề bị hôi. Nước riêu cua chua nhẹ, thanh đạm dễ ăn.
Bạch Mai phải kể đến là một con đường sầm uất với nhiều địa chỉ ăn uống mà dân sành ăn hay lui tới. Nếu bạn là một người hay ăn đêm chắc chẳng xa lạ gì với quán bún riêu Ngà ngõ Đình Đại. Qua nhiều năm, không biết đã xuất hiện trên bao nhiêu bài viết nhưng quán vẫn duy trì chất lượng như cũ. Ở đây không gian tuy không được đẹp nhưng bù lại quán bán trong nhà nên mùa hè còn có điều hòa nữa. Bún riêu ở đây nước dùng béo đậm đà rõ vị cua. Chính bởi vậy nên một bát đầy đủ ở đây giá cũng không phải rẻ.
Thêm một sự lựa chọn cho các dân ăn đêm ở con phố Bạch Mai. Mới nổi lên khoảng vài năm trở lại đây nhưng với “tiếng lành đồn xa” từ một gánh nhỏ với vài chiếc bàn con con ở đầu ngõ, quán đã được chuyển vào nhà to, rộng và sạch sẽ hơn nhiều. Ở đây có khá nhiều loại topping cho mọi người lựa chọn với các mức giá khác nhau. Bát ở đây tuy nhỏ nhưng đầy đặn, nhiều bún nhiều topping. Nước dùng thiên ngọt phù hợp với bạn nào không ăn được chua nhiều. Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ cho quán đó là khi đông khách các bạn sẽ phải đợi hơi lâu.
Chắc hẳn các bạn ở Hà Nội đã không còn lạ gì với “Bún ziu gánh – Bia căm thù” rồi nhỉ. Quán này nếu đi buổi tối thì cùng một phố với hàng cô Điếc. Quán có cái tên rất đáng yêu, không phải bún riêu mà là bún ziu. Cô bán hàng cũng rất đáng yêu. Ban ngày cô bán ở Hàng Bún nhưng cứ đến chiều tối lại đổi về khu gần chợ Đồng Xuân. Ngoài bún riêu, thì ở đây còn bán thêm cả bún ốc, bún chả cá,.. nữa. Bún riêu ở đây cũng có nước dùng khá thanh đạm, thích hợp cho một bữa đêm ấm bụng.
Ăn thử rồi cá nhân thấy có 3/5 hàng ổn
3 hàng nào vậy bạn? chia sẻ cho mọi người biết với
lưu vào để đi ăn thử hết mới đc TTTT