Ngày 1: Bắt đầu từ Hà Nội đi đến Nghĩa Lộ (khoảng 180 km), tối nghỉ chân tại Nghĩa Lộ. Nhớ check trước các khách sạn nhé (một vài chỗ nghỉ tốt như khách sạn Nghĩa Lộ, nhà nghỉ Hoa Tây Bắc,…)
Ngày 2: Lên đường đi Mù Cang Chải, ngang qua đèo Khau Phạ (99 km). Bạn dừng chân và thăm thú ở Mù Cang Chải. Sáng hôm sau về lại Hà Nội.
Ngày 1: Cũng bắt đầu từ Hà Nội đi theo hướng Sơn Tây, ngang qua Thu Cúc, ghé qua đèo Khau Phạ và đến Mù Cang Chải. Để có thể tranh thủ thời gian thăm quan cũng như ngắm cảnh bên nên bắt đầu đi từ sớm. Nếu có thời gian bạn có thể ghé vào bãi tắm nước nóng ở Nghĩa Lộ để nghỉ ngơi.
Ngày 2: Từ Mù Cang Chải di chuyển đi ngắm lúa ở Chế Cu Nha, sau đó đi ngược về Tú Lệ để nghỉ ngơi.
Ngày 3: Tham quan và “săn ảnh” ở Tú Lệ, sau đó chuẩn bị về lại Hà Nội. Bạn đi qua bản Lìm Mông rồi có thể trải nghiệm bằng con đường đi qua đèo Lũng Lô sau đó đến Thu Cúc và tiếp tục con đường cũ để trở về.
Đây là con đường để đến được Mù Cang Chải, được xem là một trong “Tứ Đại Đèo” ở Tây Bắc. Trên khung đường này bạn sẽ gặp được nhiều ruộng bậc thang với các ruộng lúa vàng ươm rất “đã mắt”, nhất định phải dừng lại để chụp hình. Đường ở đèo Khau Phạ hơi khó khăn cho các bạn mới bắt đầu phượt vì khá gập ghềnh và có nhiều đoạn cua gấp. Bạn nên cẩn thận hơn khi chạy trên đường, đừng quá mê ngắm cảnh mà quên sự an toàn của mình đấy.
Nếu bạn đi theo lịch trình 3 ngày 2 đêm thì đêm thứ 2 bạn có thể ghé qua Tú Lệ – một thung lũng thuộc tỉnh Yên Bái. Ở đây bạn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản “thơm lừng” của người dân. Tú Lệ là địa điểm quan trọng “đắt giá” để có thể chiêm ngưỡng “cánh đồng dát vàng” trong truyền thuyết của Mù Cang Chải. Gợi ý cho các bạn địa điểm chụp ảnh “ăn khách” nhất đó là cây cầu ở Tú Lệ, lấy được toàn cảnh đồng lúa rất tuyệt vời.
Nếu có dịp bạn hãy thử “thưởng thức” một lần tục “tắm tiên” đặc sắc của người Thái tại Tú Lệ nhé.
Chế Cu Nha cũng là một địa điểm dừng chân lý tưởng để bạn có những bức ảnh “sống ảo” cực đẹp. Đường đi đến Chế Cu Nha cũng có là cản trở lớn đối với các bạn phượt thủ mới vì vậy các bạn cần cẩn thận hơn khi đến Chế Cu Nha.
Nếu bạn là dân phượt yêu thích săn ảnh thì Cầu Ba Nhà là nơi hợp lý để có những bức ảnh lung linh. Đến đây bạn sẽ chụp được ảnh “mâm xôi”, sau đó đi dọc theo đường 2 bên cầu sẽ chụp được những góc ảnh lúa chín vàng ươm.
Bản Lìm Mông nằm ngay trên đẹo Khau Phạ, đối diện bản chào mừng ở Mù Cang Chải, vì thế, bạn có thể sắp xếp thăm bản vào ngày cuối cùng. Đi qua bản Lìm Mông bạn sẽ thấy được khung cảnh yên bình của một bản làng ẩn nấp trong một góc Tây Bắc. Con đường đến đây cũng nguy hiểm như đường đi Chế Cu Nha, nhưng hãy cứ ghé thử để chứng tỏ là một phượt thủ chính hiệu.