Lee Dong Wook nổi tiếng toàn cầu qua các tác phẩm giả tưởng như “Goblin” và “Tale of the Nine-Tailed” vừa tiết lộ rằng anh sẽ rút lui khỏi dòng phim giả tưởng, cho biết bản thân đã “kiệt sức” sau nhiều năm hóa thân vào các vai siêu nhiên.
Tại buổi họp báo diễn ra vào Chủ nhật tại Seoul nhằm quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt của đài JTBC mang tên “The Nice Guy”, ngôi sao 43 tuổi chia sẻ mong muốn tập trung vào những câu chuyện thực tế hơn sau thời gian dài gắn bó với các tác phẩm giả tưởng đầy phức tạp.
“Khoảng 4–5 năm qua, tôi chỉ đóng phim giả tưởng”, Lee nói với giới báo chí. “Thật sự rất mệt mỏi khi phải liên tục xây dựng một thế giới quan mới, bay lượn trên dây cáp, hay trở thành một ông chú đến từ thế giới khác”.

“The Nice Guy” đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của Lee. Trong phim, anh vào vai Park Seok Cheol, cháu trai cả trong một gia đình xã hội đen khét tiếng, nhưng lại sở hữu tâm hồn đầy chất thơ – một hình tượng trái ngược với vỏ bọc cứng rắn bên ngoài.
Bộ phim xoay quanh hành trình cảm xúc của Park Seok Cheol bên mối tình đầu của anh, do Lee Sung Kyung thủ vai, trong bối cảnh đầy u ám và gai góc.
“Khi đọc kịch bản ‘The Nice Guy’, tôi cảm thấy như đôi chân mình cuối cùng cũng đã chạm đất trở lại”, Lee chia sẻ. “Tôi muốn được thể hiện một điều gì đó gần gũi, thật hơn.”
Khác với các vai diễn đậm chất kỳ ảo trong quá khứ, lần này Lee lựa chọn cách tiếp cận tối giản và chân thật hơn với nhân vật.
“Tôi không chuẩn bị gì đặc biệt cho vai diễn này cả”, anh nói.
“Chỉ là diễn như trong cuộc sống hằng ngày. Có lẽ khán giả sẽ nhìn thấy một phần con người thật của Lee Dong Wook trong Park Seok Cheol. Tôi muốn khắc họa một người bình thường – một người mà bạn có thể bắt gặp ngay bên cạnh mình”.

Đạo diễn Song Hae Sung, người cũng có mặt tại sự kiện dành lời khen cho Lee vì khả năng thể hiện chiều sâu nhân vật.
“Khả năng thể hiện sự tinh tế của Lee Dong Wook trong một nhân vật vốn rất nặng về tâm lý chính là lý do khiến anh ấy hoàn toàn phù hợp với bộ phim này”, đạo diễn Song nhận xét.
Dàn diễn viên chính gồm Lee Sung Kyung, Park Hoon, Oh Na Ra và Ryu Hye Young cũng góp mặt trong buổi họp báo, bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia dự án. Phim dự kiến lên sóng vào ngày 18 tháng 7, với hai tập đầu phát sóng liên tiếp lúc 8:50 tối (giờ Hàn Quốc) trên đài JTBC.

Tuy được biết đến nhiều qua các vai lãng mạn và kỳ ảo, Lee cho biết anh hy vọng bước chuyển hướng lần này sẽ chạm đến trái tim khán giả.
“Phim giả tưởng rất thú vị, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mọi người gặp tôi theo một cách con người hơn.”
Sự trở lại của Lee Dong Wook với một hình tượng gần gũi, thực tế hơn đang thu hút nhiều sự chú ý, không chỉ từ người hâm mộ mà còn từ giới chuyên môn. Liệu “The Nice Guy” có trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên vốn được gắn liền với hình tượng siêu nhiên?
Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết về đa dạng các chủ đề mà bạn quan tâm nhé!




















































Mình mong muốn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn về bài viết này, hãy để lại bình luận để mình cảm ơn nhé.
Thật tiếc vì chú đóng thể loại này rất hay