Cơ hội thay đổi cuộc đời này đã thôi thúc anh không ngừng nỗ lực, chấp nhận thử thách và vươn tới những đỉnh cao mới.
Năm đầu tiên ở Hàn Quốc, KAI tập trung hoàn toàn vào việc học tiếng Hàn. Những năm tiếp theo, anh theo đuổi chuyên ngành kiến trúc, nơi văn hóa Hàn Quốc đã để lại dấu ấn sâu sắc trong anh, không chỉ với tư cách là một sinh viên mà còn là một con người. Giờ đây, KAI coi Hàn Quốc như quê hương thứ hai của mình.
Sau khi tốt nghiệp, anh xây dựng sự nghiệp thành công trong lĩnh vực kiến trúc trước khi quyết định khám phá thế giới, đắm mình vào các nền văn hóa khác nhau.
Con đường âm nhạc của KAI bắt đầu một cách đầy bất ngờ tại Miami. Anh nhớ lại:
“Một ngày nọ, có người nghe tôi hát và nói rằng: ‘Cậu nhất định phải trở thành một ngôi sao.’ Trước đó, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có giọng hát hay thậm chí có thể làm nhạc, cho đến khi nghe những lời ấy.”
Những lời nói ấy luôn văng vẳng trong tâm trí anh. Trong một buổi thiền định, KAI bỗng thấy một hình ảnh sống động: anh đang đứng trong phòng thu, vây quanh là âm nhạc.
“Dần dần, tôi cứ suy nghĩ về những lời ấy, và cuộc sống liên tục đưa tôi gặp những con người tuyệt vời – các nhà sản xuất, chủ phòng thu, nhạc sĩ. Rồi một đêm nọ, lúc 3 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy, cầm lấy cuốn sổ và viết bài hát đầu tiên. Từng câu chữ cứ tuôn trào, cả bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, như thể có điều gì đó đang dẫn dắt tôi.”
Kể từ giây phút đó, mọi thứ trở nên rõ ràng. Studio trở thành nơi trú ẩn của anh.
“Khi đứng trước micro và cất giọng hát, tôi có cảm giác như đang bay vậy. Và sâu thẳm bên trong, tôi luôn biết rằng đây chính là điều mình sinh ra để làm.”
“OOH-AH” là ca khúc tôn vinh sức sống tuổi trẻ và những rung động đầu đời. Trong tiếng Hàn, “OOH-AH” mang ý nghĩa thanh lịch, trang nhã.
“Cô ấy thực sự rất thanh lịch, và tôi đã hoàn toàn đắm say”, KAI chia sẻ. “Những ký ức ấy đã trở thành một phần trong tôi, tiếp thêm năng lượng cho tôi đến tận bây giờ. Tôi muốn chia sẻ cảm xúc ấy với thế giới thông qua âm nhạc. Tôi nghĩ ca khúc này thực sự rất thú vị và cuốn hút.”
Nhưng KAI không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ chạy theo xu hướng. Anh lựa chọn con đường độc lập, không phụ thuộc vào các công ty lớn mà tự định hướng sự nghiệp âm nhạc theo cách riêng. Với anh, âm nhạc là sự thể hiện bản thân thuần khiết, không bị ràng buộc bởi những áp lực từ ngành công nghiệp giải trí.
Sắp tới, tất cả mọi người sẽ có cơ hội thưởng thức “OOH-AH”. KAI hứa hẹn rằng ngoài chiều sâu cảm xúc, bài hát còn mang đến sự vui tươi, bắt tai và tràn đầy năng lượng – một bản nhạc hoàn hảo để khởi động mùa xuân đầy sức sống.
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết khác về đa dạng các chủ đề mà bạn quan tâm nhé!
Mình rất biết ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn đối với bài viết của mình, hãy để lại bình luận để mình viết tốt hơn nữa nhé.