Hồ Tà Pạ (ảnh: internet)Hồ Tà Pạ – mỹ hồ tựa “Tuyệt tình cốc” ở miền Tây (ảnh: internet)
Địa điểm
Hồ Tà Pạ nằm ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hồ nằm trong đồi Tà Pạ – là một trong bảy ngọn núi tạo nên địa danh “Thất Sơn” huyền bí của An Giang.
Ảnh: internet
Đường đi, cách đi
Nếu đi xe máy, gợi ý các bạn đi cung đường sau:
Từ TPHCM, các bạn đi về chợ Tri Tôn, tỉnh An Giang
Từ chợ Tri Tôn, các bạn đi theo hết đường Nguyễn Trãi hướng vào Khu du lịch đồi Tức Dụp là đến chùa Tà Pạ, sau đó qua hồ Tà Pạ rất gần. Để kỹ hơn, bạn cứ hỏi người dân đường đi hồ Tà Pạ là ai cũng chỉ dẫn nhiệt tình.
Lưu ý, trong bản đồ như trên, đoạn đường từ Long Xuyên đến Tri Tôn đang được tu sửa nên hơi khó đi. Nếu có thể, các bạn nên đi từ Long Xuyên đến Châu Đốc rồi qua hồ Tà Pạ. (Thông tin từ một bạn có nick FB: Vô Tâm)
Khám phá vẻ đẹp “Tuyệt tình cốc” miền Tây – hồ Tà Pạ
Hồ Tà Pạ khiến ai nấy đều mê mệt với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí của những vách đá quanh hồ soi bóng xuống mặt nước, mặt hồ yên ả, xanh trong. Hồ nước xanh màu ngọc bích, xuất hiện cách đây khoảng gần 10 năm do quá trình khai thác đá tạo ra. Dù có bàn tay con người nhúng vào nhưng cảnh ở đây vẫn đẹp tự nhiên và làm mê say lòng người đến lạ. Nước trong xanh, màu nước cũng hay biến đổi tùy theo đá ở dưới và sắc mây trời bên trên. Hồ có khi màu xanh thẫm, có khi xanh nhạt, có khi màu vàng,… càng làm phượt thủ, các bạn trẻ thích thú.
Nước hồ màu xanh ngọc (ảnh: internet)Có khi màu xanh nhạt hơn (ảnh: internet)Có khi nhiều mảng màu như thế này tùy thuộc vào đá bên dưới và mây trời bên trên (ảnh: internet)
Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ qua ảnh của các phượt thủ gửi cho BlogAnChoi dưới đây nhé!
Đường vào hồ cũng thật trong lành, sạch đẹp (ảnh: FB Manh Manh)Đùa nghịch bên hồ (ảnh: FB Vô Tâm)Khung cảnh hoang sơ (ảnh: FB Vô Tâm)Ảnh: FB Vô TâmSắc màu của nước thường thay đổi (ảnh: FB Vô Tâm)Chụp ảnh siêu đẹp luôn! (ảnh: FB Trần Việt Dương)Nhiều phượt thủ đi xe máy đến đây (ảnh: FB Phong Mạch)Ảnh: FB Phong MạchẢnh: FB Phong MạchMột hàng xe máy trông vui nhỉ? (ảnh: FB Phong Mạch)Nhìn cũng giống cảnh ở Thung lũng Ma Thiên Lãnh của Tây Ninh lắm! (ảnh: FB Bảo ToNy)Ảnh: FB Đoàn Thị Ngọc TrinhẢnh: FB Nguyễn Thị Kiều Vy
Những điểm đến khác gần hồ Tà Pạ
Chùa Tà Pạ (Chùa Chưn Num): là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo của người Khmer được xây bằng đá granit, chính giữa là tượng Phật Thích Ca uy nghiêm. Gần hồ Tà Pạ, đây là điểm đến mang giá trị tâm linh khó có thể bỏ qua của nhiều khách du lịch nếu muốn ngắm nhìn kiến trúc Khmer độc lạ, huyền bí.
Chùa Tà Pạ (ảnh: internet)
Cánh đồng Tà Pạ: nơi có phong cảnh hữu tình, ruộng lúa tuyệt đẹp đặc trưng của miền Tây. Ngoài ra, ở đồng này còn có cây thốt nốt đặc trưng của xứ An Giang nữa. Đứng trên đồi Tà Pạ, nhìn ngắm cánh đồng ở xa là một điều tuyệt vời, từ đó bạn sẽ dễ dàng có được những tấm ảnh đẹp nhất.
Cánh đồng Tà Pạ với những ruộng lúa và cây thốt nốt (ảnh: Kim Dung)
2 hồ khác là hồ Soài So và hồ Soài Chek với khung cảnh cũng rất nên thơ
Hồ Soài So (ảnh: internet)
Ăn uống
Về An Giang, bạn đừng bỏ qua món đặc sản nổi tiếng từ thốt nốt. Đó có thể là chè, bánh thốt nốt, đường thốt nốt bên cạnh các đặc sản miền Tây quen thuộc. Các hàng quán ở chợ Tri Tôn hay ở An Giang về giá cả thì không “chặt chém” nhưng tốt nhất, bạn cứ hỏi giá trước sẽ tiện hơn.
Miền Tây dạo này cũng có nhiều điểm đến thu hút quá, các bạn nhỉ? Nếu có tour du lịch miền Tây dịp tết này (cả những dịp nghỉ ngơi khác), bạn cũng nên thử ghé hồ Tà Pạ để có những trải nghiệm, những bức ảnh đẹp tuyệt nha.