Năm 2014, Quảng Bình đã được Chuyên mục Du lịch của tờ The New York Times (Mỹ) bình chọn vào TOP 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Được mệnh danh là “Vương quốc Hang động”, Quảng Bình là địa điểm không thể bỏ qua cho các dịp nghỉ lễ. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu xem khám phá du lịch Quảng Bình có gì thú vị nhé!

Tổng quan chung về Quảng Bình

Quảng Bình là một tỉnh ở miền Trung Việt Nam, là nơi có chiều ngang hẹp nhất cả nước và là nơi có khí hậu được xem là khắc nhiệt nhất nhì mảnh đất hình chữ “S”. Tuy nhiên, đây là vùng đất có nhiều địa danh nổi tiếng được xem là biểu trưng về văn hoá và lịch sử của đất nước. Quảng Bình hội tụ đầy đủ các dạng địa hình đồng bằng, rừng núi, sông, biển, hải đảo và đặc biệt nhất là hệ thống hang động rộng lớn khiến cả thế giới phải “trầm trồ” khen ngợi.

Thành phố Đồng Hới nhìn từ trên cao (Nguồn: Internet)
Thành phố Đồng Hới nhìn từ trên cao (Nguồn: Internet)

Ngoài những điều kiện về thiên nhiên ban tặng, Quảng Bình còn nổi tiếng với những di tích lịch sử ghi danh sử sách, những món ăn truyền thống đặc sắc, cùng với đó là sự vận động phát triển của người dân, cộng đồng, xã hội qua nhiều thời kì đã tạo cho Quảng Bình hệ thống những giá trị du lịch đa dạng.

Thời điểm nào thích hợp nhất để đi Quảng Bình?

Thời tiết tại Quảng Bình khá khắc nghiệt: mùa hề rất nóng, mùa mưa hay có bão, mùa lạnh thì cực kỳ lạnh. Chính vì vậy, chọn thời điểm thích hợp để có được chuyến đi chơi trọn vẹn nhất tại Quảng bình là một điều rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách du lịch – lý do là hầu hết điểm đến thăm quan tại Quảng Bình đều là những địa điểm tự nhiên và phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết.

Cồn cát biển Bảo Ninh (Nguồn: Internet)
Cồn cát biển Bảo Ninh (Nguồn: Internet)

Theo như mình tìm hiểu, khoảng thời gian thích hợp nhất để đi Quảng Bình trải nghiệm đó là từ tháng 3 đến tháng 10. Đó là khoảng thời gian thời tiết nắng, thường xuyên có gió “Nồm” – hay là gió Đông Nam giúp giải toả được cơn nóng và làm cho hành trình du lịch trở nên thú vị hơn.

Di chuyển đến Quảng Bình bằng cách nào?

Quảng Bình nằm ở vị trí trung tâm của cả nước, vì vậy có rất nhiều cách để đến với vùng đất này. Các bạn có thể đi máy bay, tàu hoả, xe khách hay những bạn ở gần như Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An hoàn toàn có thể tự đi bằng xe máy, nhưng lưu ý hãy mang theo đầy đủ giấy tờ và thay nhau lái xe nhé.

Nếu đi bằng máy bay

Hiện tại sân bay Đồng Hới đang còn khá hạn chế về các chuyến bay đến và đi. Chỉ có 2 điểm đó là: Tân Sơn Nhất – Đồng Hới và ngược lại; Nội Bài – Đồng Hới và ngược lại. Vì vậy nếu muốn đến Quảng Bình bằng máy bay thì hãy “săn” vé từ sớm nha.

Cảng hàng không Đồng Hới (Nguồn: Internet)
Cảng hàng không Đồng Hới (Nguồn: Internet)

Nếu đi bằng tàu hoả

Khác với máy bay, dường như mọi chuyến tàu Bắc – Nam đều dừng lại tại ga Đồng Hới, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Vé tàu luôn sẵn sàng cho các bạn chuẩn bị nha. Các bạn có thể lên trang chủ của Tổng công ty đường sắt để đặt vé nha!

Nhà ga thành phố Đồng Hới (Nguồn: Internet)
Nhà ga thành phố Đồng Hới (Nguồn: Internet)

Nếu đi bằng đường bộ

Cũng như trên, Quảng Bình là điểm chính giữa của cả nước, vì vậy không khó để các bạn bắt chuyến xe đi đến Quảng Bình đâu nha. Trang web mình hay dùng để đặt vé xe đây nhé!

Còn bạn nào muốn tự mình trải nghiệm trên các cung đường, thì các bạn có thể tham khảo: đường đi đến Quảng Bình tại đây nhé!

Đến Quảng Bình thì ở đâu?

Hầu hết những homestay, resort, khách sạn đẹp tại Quảng Bình đều tập trung tại khu vực thị trấn Phong Nha. Vì vậy mình sẽ đưa ra một số lựa chọn để các bạn tham khảo khi có dịp đi đến Quảng Bình nhé.

Phong Nha Farmstay

Khung cảnh chiều tại bể bơi tại Phong Nha Farmstay (Nguồn: Internet)
Khung cảnh chiều tại bể bơi tại Phong Nha Farmstay (Nguồn: Internet)

Phong Nha Lake House Resort

Phong Nha Lake House Resort thực sự là nơi phù hợp để nghỉ dưỡng (Nguồn: Internet)
Phong Nha Lake House Resort thực sự là nơi phù hợp để nghỉ dưỡng (Nguồn: Internet)

Jungle Boss Homestay

Jungle Boss Homestay (Nguồn: Internet)
Jungle Boss Homestay (Nguồn: Internet)

Các địa điểm nổi bật tại Quảng Bình

Du lịch Quảng Bình hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch từ di tích lịch sử, đến điều kiện thiên nhiên và cả các tụ điểm nhân tạo. Sau đây là một số những địa điểm các bạn không nên bỏ qua khi đến với Quảng Bình.

Quảng Bình Quan

Đây là nơi chắc chắn ai đến với thành phố Đồng Hới – Quảng Bình đều ghé qua. Đây là một trong những di tích lịch sử còn sót lại và tồn tại từ rất lâu, trải qua các cuộc chiến tranh và bây giờ vẫn giữ được nét đẹp và cổ kính.

Nét đẹp về đêm của Quảng Bình Quan (Nguồn: Internet)
Nét đẹp về đêm của Quảng Bình Quan (Nguồn: Internet)

Quảng trường Hồ Chí Minh

Được xây dựng và hoàn thành vào năm 2019, Quảng trường Hồ Chí Minh chỉ nằm cách Cổng Bình Quan 200m. Vì vậy, đây cũng là nơi thú vị để có được những bức hình tuyệt đẹp.

Quảng trường Hồ Chí Minh tại Quảng Bình (Nguồn: Ngọc Huyền)
Quảng trường Hồ Chí Minh tại Quảng Bình (Nguồn: Ngọc Huyền)

Tượng đài Mẹ Suốt

Tượng đài Mẹ Suốt nằm gần chợ Đồng Hới, đây là công trình nhằm tôn vinh người mẹ anh hùng Nguyễn Thị Suốt đã không ngại mưa bom bão đạn chèo đò đưa chiến sĩ qua sông Nhật Lệ.

Tượng đài mẹ Suốt dưới ánh chiều tà (Nguồn: Internet)
Tượng đài mẹ Suốt dưới ánh chiều tà (Nguồn: Internet)

Vũng Chùa – Đảo Yến – Mộ đại tướng

Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị anh hùng dân tộc gốc Quảng Bình. Nơi đây phong cảnh tĩnh lặng, không khí trong lành, là một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Quảng Bình

Nơi yên nghỉ của Đại tướng (Nguồn: Internet)
Nơi yên nghỉ của Đại tướng (Nguồn: Internet)

Biển Nhật Lệ

Đến Quảng Bình vào mùa hè, thì không thể không ghé tắm biển Nhật Lệ. Các bạn sẽ bị chinh phục bởi dòng nước biển xanh mát, sóng vỗ nhẹ cùng với đặc sản biển đặc sắc.

Biển chào du khách (Nguồn: Internet)
Biển chào du khách (Nguồn: Internet)

Phong Nha – Kẻ Bàng

Được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, thật thiếu sót nếu đi du lịch Quảng Bình mà không tham quan điều làm nên tên tuổi của mảnh đất hẹp nhất Việt Nam này.

  • Địa chỉ: TT. Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình.
  • Giờ tham quan: 7h30 – 16h30.
  • Giá vé:
    • Động Phong Nha
      • Người lớn: 150.000 đồng/người
      • Trẻ em từ 1,1m đến 1,3m: 75.000 đồng/người
      • Em bé cao dưới 1,1m: Miễn phí
    • Động Tiên Sơn:
      • Người lớn: 80.000 đồng/người
      • Trẻ em từ 1,1m đến 1,3m: 40.000 đồng/người
      • Em bé cao dưới 1,1m: Miễn phí
    • Giá thuyền đi trên sông Son (bắt buộc vì để đến động Phong Nha thì phải đi thuyền): 550.000 đồng/chuyến đi và về, tối đa cho 12 người.
Lối vào động Phong Nha (Nguồn: Internet)
Lối vào động Phong Nha (Nguồn: Internet)

Lịch trình của chúng mình khi đi du lịch Quảng Bình 2 ngày 1 đêm

Chúng mình xuất phát từ Đà Nẵng, sáng sớm đi nên đến tầm trưa ngày đầu tiên mới đến thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, chúng mình ở lại đến mãi trưa ngày cuối cùng nên cũng được tính là 2 ngày 1 đêm nhé.

Ngày đầu tiên

  • Đến khách sạn vào buổi trưa cũng tầm 12h30 nên chúng mình, vì đi 2 đứa ở 1 phòng nên được các anh chị hỗ trợ check-in lấy phòng luôn. Vì muốn ở tại thành phố Đồng Hới nên chúng mình đã thuê ở tại một khách sạn cũng khá gần với biển Nhật Lệ. Đó là Cagina Boutique Hostel nằm tại 124A Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình. Đây là một khách sạn theo mình đánh giá là có thiết kế rất đẹp và tinh tế. Các bạn có thể đặt phòng tại đây.
Phía bên ngoài của khách sạn (Nguồn: Internet)
Phía bên ngoài của khách sạn (Nguồn: Internet)
  • Chúng mình nghỉ ngơi một lúc đến tầm 16h00 thì “xuất quân” ra biển Nhật Lệ thư giãn, tắm biển và ăn một chút hải sản. Phải nói biển ở Quảng Bình cực kì xanh và mát, mình tắm không bị mẩn ngứa như một số vùng biển khác. Hải sản thì cực kì tươi nhé. Giá cả lại rất hợp lý. Vừa ăn hải sản, vừa nhâm nhi chút bia và hưởng gió trời của biển thì không gì bằng các bạn nhỉ.
Có rất nhiều quán hải sản vỉa hè để các bạn lựa chọn nhé (Nguồn: Internet)
Có rất nhiều quán hải sản vỉa hè để các bạn lựa chọn nhé (Nguồn: Internet)
  • Sau khi tắm biển và “đánh chén” một chầu hải sản no nê thì chúng mình quay lại khách sạn tắm rửa và bắt đầu “lên đồ” đi chơi phố.
  • Tầm 18h30, hai đứa chúng mình thuê xe máy đi lòng vòng thành phố ngắm cảnh về đêm. Địa điểm đầu tiên đó là “lấp đầy cái bụng” bằng một dĩa bánh lọc cực kì chất lượng tại quán bánh lọc Mệ Xuân rất nổi tiếng tại Đồng Hới mà mình được anh chị chủ khách sạn gợi ý. Quán khá nhỏ, nằm cùng đường Lê Thành Đồng với khách sạn mình ở nên rất dễ tìm. Bánh rất ngon và đầy đặn, 2 đứa mình ăn cũng khá nhiều nhưng không hề bị ngấy.
Menu của quán bao gồm bánh lọc lá, bánh lọc trần, bánh lọc rán và bánh nậm nhé (Nguồn: Internet)
Menu của quán bao gồm bánh lọc lá, bánh lọc trần, bánh lọc rán và bánh nậm nhé (Nguồn: Internet)
  • Tiếp theo là chúng mình tung tăng trên chiếc xe máy, đi đến Quảng Bình Quan và Quảng trường Hồ Chí Minh để ngắm cảnh và chụp ảnh lưu kỉ niệm.
  • Đi chơi chán đến tầm khoảng 20h30, khát nước quá nên chúng mình dạt vào một quán cafe rất đẹp, nằm ngay cung đường bên sông Nhật Lệ. Quán tên là Geminai nhìn rất vintage luôn ấy.
Không gian bên trong quán rất tinh tế luôn (Nguồn: Internet)
Không gian bên trong quán rất tinh tế luôn (Nguồn: Internet)
  • Sau khi thưởng thức cafe xong thì 2 đứa cũng đã thấm mệt, quay về khách sạn nghỉ ngơi và kết thúc ngày đầu tiên tại Quảng Bình

Ngày thứ 2

  • Vì hôm qua mệt nên ngày tiếp theo chúng mình dậy cũng khá muộn. Khoảng 8h00 mới bắt đầu xuất phát. Lựa chọn địa điểm ăn sáng là một quán cháo canh khá đặc sắc tại thành phố Đồng Hới. Đó là quán cháo canh Sương Hồng. Cháo ăn rất ngon và đậm vị, ăn kèm ram rán thì không còn gì để chê.
Nhìn tô bánh canh đã muốn ăn rồi phải không nào (Nguồn: Internet)
Nhìn tô bánh canh đã muốn ăn rồi phải không nào? (Nguồn: Internet)
  • Sau khi ăn sáng, chúng mình tiến thẳng lên thị trấn Phong Nha cách thành phố Đồng Hới khoảng 50km để thăm quan Động Phong Nha – Kẻ Bàng. Đường đi rất thoáng và mát mẻ nên chúng mình khuyên các bạn nên thuê một chiếc xe máy để trải nghiệm nhé.
Muốn thăm quan động Phong Nha, chúng ta phải ra bến thuyền, đi thuyền dọc sông Son rồi mới đến cửa động (Nguồn: Internet)
Muốn thăm quan động Phong Nha, chúng ta phải ra bến thuyền, đi thuyền dọc sông Son rồi mới đến cửa động (Nguồn: Internet)
Cửa động Phong Nha - view trên thuyền (Nguồn: Internet)
Cửa động Phong Nha – view trên thuyền (Nguồn: Internet)
Lối vào động Tiên Sơn - động Khô (Nguồn: Internet)
Lối vào động Tiên Sơn – động Khô (Nguồn: Internet)
Các khối thạch nhũ trong hang (Nguồn: Internet)
Các khối thạch nhũ trong hang (Nguồn: Internet)
  • Sau khi thăm quan xong Động Phong Nha, cũng đã gần 12h00 trưa. Chúng mình quyết định đi đến một quán cafe kết hợp nhà hàng tại khu vực Phong Nha để nghỉ trưa. Nơi mà chúng mình chọn đó là Quán cafe East Hill Phong Nha. Chúng mình gọi gà nướng và xôi. Các món ăn ở đây rất ngon và tươi, ăn uống xong chúng mình nghỉ trưa ngay tại quán.
Cảnh đẹp và gió mát (Nguồn: Internet)
Cảnh đẹp và gió mát (Nguồn: Internet)
Các món ăn thì phải gọi là miễn chê (Nguồn: Internet)
Các món ăn thì phải gọi là miễn chê (Nguồn: Internet)
  • Nghỉ ngơi đến chiều khoảng 15h00 thì chúng mình tiếp tục “xách dép lên và đi” đến điểm du lịch Sông Chày – Hang Tối. Ở đây nổi tiếng với đường dây trượt Zipline dọc sông Chày dài nhất, dịch vụ tắm bùn và các trò chơi dưới nước cũng rất thú vị.
Bên bờ sông Chày và đường trượt Zipline cùng các trò chơi dưới nước (Nguồn: Internet)
Bên bờ sông Chày và đường trượt Zipline cùng các trò chơi dưới nước (Nguồn: Internet)
Lối vào hang Tối để trải nghiệm tắm bùn (Nguồn: Internet)
Lối vào hang Tối để trải nghiệm tắm bùn (Nguồn: Internet)
  • Chơi “tẹt ga” cũng đến tầm 17h00 chiều, chúng mình tạm biệt sông Chày và về lại thành phố Đồng Hới. Về tắm rửa tại khách sạn xong xuôi cũng đã gần 19h00. Chúng mình quyết định ăn ngon một bữa. Nghe anh chị chủ khách sạn giới thiệu, ngay gần khách sạn có một quán thị dê là Lẩu dê Nhật Lệ tại số 68 Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Chúng mình cũng đến thử và quả thật, không gian quán rất thoáng đãng, các món ăn được bày lên rất nhanh. Vị cực kì ngon và giá cả cũng hợp lý. Vậy là một bữa tối siêu bổ dưỡng đã tiếp thêm năng lượng cho chúng tớ sau một ngày đi xe mệt mỏi.
Quán nhìn từ bên ngoài rất trang hoàng (Nguồn: Internet)
Quán nhìn từ bên ngoài rất trang hoàng (Nguồn: Internet)

Mình cũng kiếm được video giới thiệu về quán

  • Ăn xong cũng đã gần 21h00, chúng mình quyết định đi dạo quanh đường biển một lát rồi về khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc một ngày đi chơi cực kì thú vị.

Ngày cuối cùng

  • Vì chúng mình đi chuyến xe trưa nên sáng dậy cũng rất thoải mái. Vì cháo canh ở Quảng Bình rất ngon nên chúng mình quyết định trở lại quán cháo canh Sương Hồng ngày hôm qua để tiếp tục thưởng thức. Xong rồi chúng mình tìm được một quán cafe trên đường Nguyễn Du (đường sát bờ sông) rất đẹp và thơ mộng, đó là Tree Hugger.
Bên trong quán cực kì mát và đẹp mắt (Nguồn: Internet)
Bên trong quán cực kì mát và đẹp mắt (Nguồn: Internet)
  • Sau khi thưởng thức xong cafe tại Tree Hugger, chúng mình quay về khách sạn, check-out, chào tạm biệt anh chị chủ rồi bắt taxi ra bến xe để về lại Đà Nẵng. Kêt thúc cuộc hành trình du lịch Quảng Bình

Tổng kết

Theo mình cảm nhận, du lịch Quảng Bình đang có những điều kiện rất tốt để trở thành một trong những trung tâm du lịch không những tại Việt Nam mà còn có thể vươn tầm ra thế giới. Riêng về bản thân chúng mình, mình đã có một trả nghiệm cực kì thú vị và khó quên tại đây. Cảnh đẹp, con người và thực phẩm,… mọi thứ để rất tuyệt vời. Tình tổng ra cả đi lại và ăn ở, mỗi người chúng mình chỉ tiêu tốn vỏn vẹn 2.500.000 đồng/người. Giá cả rất hợp lý phải không ạ.

Như vậy, BlogAnChoi đã chia sẻ với các bạn đọc giả chi tiết về cuộc hành trình du lịch Quảng Bình của chúng mình rồi đấy. Các bạn đừng quên theo dõi chuyên mục Du lịch của chúng mình để có thêm được nhiều thông tin bổ ích về du lịch trong nước và nước ngoài nhé.

Xem thêm

Đồi Con Heo: Địa điểm sống ảo với thiên nhiên gần ngay trung tâm Vũng Tàu

Thành phố biển Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ở vùng Đông Nam Bộ nước ta, chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh vài tiếng đi xe, lâu nay đã là một trong những trung tâm du lịch nổi tiếng. Không chỉ có ẩm thực đa dạng, hoạt động du lịch sôi nổi cùng với bờ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User b44dcfb0

carm own

Mộc Chi

Hay, hữu ích, ủng hộ chủ post 5 sao