Gần đây, cộng đồng mạng và những tín đồ yêu du lịch đang xôn xao với cây hồng trăm tuổi ở Hoa Lư, Ninh Bình – địa điểm check-in cho ra những bộ ảnh mãn nhãn thu hút rất nhiều người thích thú và tò mò tìm đến. Hãy cùng khám phá xem cây cổ thụ này có gì đặc biệt!

Cây hồng trăm tuổi “vô danh” bỗng gây sốt

Thời gian gần đây, một cây hồng vô danh hơn trăm năm tuổi thuộc khuôn viên một hộ dân tại thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bỗng gây sốt trên mạng xã hội và được đông đảo du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh. Địa điểm mới này chỉ cách hang Múa – nơi được mệnh danh là “Chốn bồng lai tiên cảnh nơi hạ giới” khoảng 700m.

Cây hồng trăm tuổi này hiện đang thu hút đông đảo du khách tìm đến check-in (Nguồn: Đoàn Sang).
Cây hồng trăm tuổi này hiện đang thu hút đông đảo du khách tìm đến check-in (Nguồn: Đoàn Sang).

Ninh Bình từ lâu đã được biết đến là vùng đất được bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng điệp nối tiếp nhau, nay lại có thêm cây hồng cổ sai trĩu quả đứng bên những góc tường đá xanh màu rêu phong như một nét đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ xưa, như có chút thơ mộng, tình tứ được ví như “một món ăn lạ” của Ninh Bình, khiến nhiều du khách muốn tìm đến để “đổi khẩu vị”.

Thời điểm này cây hồng cổ đang vào độ chín rộ, trĩu quả (Nguồn: Đoàn Sang).
Thời điểm này cây hồng cổ đang vào độ chín rộ, trĩu quả (Nguồn: Đoàn Sang).

Được biết, chủ nhân của cây hồng trăm tuổi này là vợ chồng bà Xiêm (71 tuổi), cây hồng đã trải qua 4 đời với gần 200 tuổi, chỉ biết kể từ khi bà Xiêm về làm dâu nhà chồng thì cây hồng đã có rồi. Vì luôn được chủ nhà chăm sóc kĩ lưỡng nên cây hồng cho trái chín đều mỗi năm. Thời điểm này, cây hồng trăm tuổi đang vào độ trĩu quả, chín rộ, đó là lí do đông đảo du khách tìm đến đây tham quan, chụp ảnh.

Du khách thập phương kéo đến check-in

Là một người con của vùng đất Ninh Bình nhưng Đặng Đoàn Sang (28 tuổi, Hà Nội) lại chưa từng nghe và biết đến cây hồng trăm tuổi này trước đây. “Mình khá ngạc nhiên vì không ngờ Ninh Bình lại có một khung cảnh giống trong các phim Hàn đến vậy, từ hình ảnh cây hồng đến bức tường bám rong rêu đều như bước ra từ những thước phim Hàn. Vì tính tò mò mình đã quyết định đến tận nơi xem như thế nào” – anh Sang chia sẻ.

Anh Sang check-in cạnh cây hồng trăm tuổi (Nguồn: Đoàn Sang).
Anh Sang check-in cạnh cây hồng trăm tuổi (Nguồn: Đoàn Sang).

Anh Sang khá hài lòng với toạ độ check-in mới này tại Ninh Bình. Theo cảm nhận của anh thì không gian ở đây mát mẻ, trong lành, cây hồng rất to, nhánh tỏa đều, sai trĩu quả tạo nên một bức tranh đậm chất rêu phong cổ kính. Tâm sự với anh Sang, cô Xiêm chia sẻ: “Cách đây vài năm cũng có người tìm đến cây hồng để chụp ảnh như bình thường rồi thôi, lúc đó tôi cũng chưa thu phí. Đến cuối tháng 10 vừa rồi, cháu gái tôi là chủ tiệm cho thuê quần áo chụp ảnh vì thấy cây hồng đẹp nên đã dẫn mẫu ảnh mặc hanbok đến chụp. Cũng từ đó, cây hồng mới được nhiều người biết và tìm đến nhiều hơn”.

Chân dung cô Xiêm - chủ nhân cây hồng trăm tuổi tại Ninh Bình (Nguồn: Đoàn Sang).
Chân dung cô Xiêm – chủ nhân cây hồng trăm tuổi tại Ninh Bình (Nguồn: Đoàn Sang).

Sau đó, cây hồng liên tục gây sốt và được nhiều du khách thập phương tìm đến tham quan. Xem đây là cơ hội, cô Xiêm đã xin phép chính quyền địa phương thu phí tham quan đối với những du khách là 20.000đ/người. Nhờ thế mà cô Xiêm có thêm một ít thu nhập, trang trải sinh hoạt trong hoàn cảnh dịch bệnh công việc bấp bênh như hiện tại.

Theo như anh Sang chia sẻ, hôm anh đến check-in có khoảng 10 người và khi đến đây họ đều được lấy thông tin, khai báo y tế đúng quy định, ai cũng đeo khẩu trang cẩn thận, giữ gìn ý thức khi chụp ảnh và không làm ồn.

Đa phần du khách đến đây đều thuê trang phục để chụp ảnh kỷ niệm. Chính những bộ ảnh của các du khách đã góp phần tạo điểm nhấn, tôn lên vẻ đẹp yên bình của nơi này. Chu Phương Linh (Hà Nội) đã cùng cô bạn thân của mình tạo nên một bộ ảnh đẹp mãn nhãn trong trang phục áo dài Việt giữa cảnh vật đậm chất rêu phong cổ kính của Ninh Bình. Bộ ảnh sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được đông đảo lượt yêu thích, tương tác từ cộng đồng mạng. Nhiều người khen ngợi, bày tỏ sự thích thú vì trang phục Việt chụp ở khung cảnh Việt là hoàn toàn hợp lý, tạo nên chất riêng của người Việt.

Phương Linh cùng cô bạn thân check-in trong trang phục áo dài tại cây hồng trăm tuổi (Nguồn: Chu Phương Linh).
Phương Linh cùng cô bạn thân check-in trong trang phục áo dài tại cây hồng trăm tuổi (Nguồn: Chu Phương Linh).
Bộ ảnh của cặp đôi bạn thân nhận được đông đảo lượt yêu thích từ cộng đồng mạng (Nguồn: Chu Phương Linh).
Bộ ảnh của cặp đôi bạn thân nhận được đông đảo lượt yêu thích từ cộng đồng mạng (Nguồn: Chu Phương Linh).
Chị Bá Anh (Ninh Bình) cũng là một trong những du khách thực hiện bộ ảnh check-in trong trang phục Việt đậm chất Bắc Bộ tại cây hồng trăm tuổi (Nguồn: Chuột Bố).
Chị Bá Anh (Ninh Bình) cũng là một trong những du khách thực hiện bộ ảnh check-in trong trang phục Việt đậm chất Bắc Bộ tại cây hồng trăm tuổi (Nguồn: Chuột Bố).
Bộ ảnh trong trang phục Bắc Bộ giữa khung cảnh bức tường bám rêu xanh, khung cửa gỗ đã tạo nên một bức tranh đậm chất vùng quê xưa, vô cùng hài hoà và phù hợp. Bộ ảnh của chị Bá Anh cũng được lan truyền và nhận được vô vàn lời khen, lượt yêu thích ở những hội nhóm du lịch Ninh Bình (Nguồn: Bá Anh).
Bộ ảnh trong trang phục Bắc Bộ giữa khung cảnh bức tường bám rêu xanh, khung cửa gỗ đã tạo nên một bức tranh đậm chất vùng quê xưa, vô cùng hài hoà và phù hợp. Bộ ảnh của chị Bá Anh cũng được lan truyền và nhận được vô vàn lời khen, lượt yêu thích ở những hội nhóm du lịch Ninh Bình (Nguồn: Bá Anh).

Gia đình anh Lương Thanh Tuấn (Hà Nội) cũng là một trong những du khách tìm đến cây hồng vì tò mò. Anh dẫn con gái nhỏ đến để chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp sinh nhật tròn 2 tuổi của bé. Gia đình anh đi vào ngày chủ nhật nên khá đông.

Anh Tuấn đã sống ở thành phố nhiều năm, nên khi đến đây anh cảm nhận được một khung cảnh rất đặc trưng, mang nét riêng của Việt Nam không thể lẫn được. “Bé Khánh Vy là con gái mình vì lâu ngày không được ra ngoài nên phấn khích cứ chạy nhảy liên tục khiến bố mẹ đuổi theo mệt luôn”. Chính vì thế, anh đã không thuê đồ cho bé mà quyết định để con chụp ảnh trong trang phục bình thường với quan điểm “Một góc tường rất riêng của Việt Nam và một em bé mặc trang phục người Việt Nam”.

Bé Vy - con gái của anh Tuấn vô cùng đáng yêu khi được chụp ảnh (Nguồn: Thanh Tuấn).
Bé Vy – con gái của anh Tuấn vô cùng đáng yêu khi được chụp ảnh (Nguồn: Thanh Tuấn).

Như vậy, có thể nói địa điểm cây hồng trăm tuổi tại thôn Khê Hạ, Hoa Lư là một cảnh đẹp hiếm hoi giữa vùng núi rừng Ninh Bình hùng vĩ. Mỗi du khách khi đến đây đều có những cảm nhận, quan điểm và những sở thích riêng của mình. Nhìn chung, mọi người đều đang tận hưởng và chiêm ngưỡng cảnh đẹp yên bình, giản dị này sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nếu có dịp, du khách hãy thử đến đây một lần để tự trải nghiệm cảm giác của chính mình nhé!

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi:

Hãy đón xem BlogAnChoi mỗi ngày để nhận được nhiều thông tin thú vị bạn nhé!

Xem thêm

5 nhà thờ Công giáo đẹp độc đáo tại Việt Nam khiến bạn tưởng đang du lịch ở trời Âu

Ngày nay, nhà thờ Công giáo không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của người Ki-tô hữu mà còn là nơi thu hút rất nhiều du khách tham quan bởi kiến trúc độc đáo, mới lạ cùng nét cổ kính của mỗi nhà thờ. Sau đây, xin được gửi đến các bạn 5 nhà thờ Công giáo đẹp ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận