Nam diễn viên Ahn Hyo Seop mới đây đã lên tiếng về khả năng nhân vật Jinu do anh lồng tiếng sẽ trở lại trong phần tiếp theo tiềm năng của bộ phim hoạt hình đình đám của Netflix – “K-pop Demon Hunters”– dù nhân vật này đã có một cái kết bi thương ở cuối phim.
Nam diễn viên 30 tuổi người Hàn Quốc đã hóa thân thành Jinu – một con quỷ 400 tuổi trở thành thần tượng K-pop – bày tỏ sự háo hức nếu nhân vật có thể tái xuất, dù thừa nhận điều đó không hề dễ dàng về mặt kịch bản.
“Jinu đã hiến dâng linh hồn của mình, nên tôi cũng chưa bao giờ thực sự tưởng tượng được cậu ấy sẽ quay lại như thế nào. Là một người hâm mộ Jinu, dĩ nhiên tôi rất muốn thấy cậu ấy trở lại. Nhưng điều đó không do tôi quyết định”, Ahn chia sẻ.

Số phận của Jinu trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong cộng đồng fan sau khi nhân vật này hy sinh bản thân để cứu thợ săn quỷ Rumi và nhân loại ở cao trào của phim. Cái kết buồn ngọt ngào đã khơi dậy làn sóng kêu gọi phần tiếp theo, nơi Jinu và Rumi có thể có cơ hội thứ hai cho tình yêu.
Ahn cũng tiết lộ bản thân anh rất gắn bó với mối quan hệ giữa hai nhân vật:
“Tôi cũng ‘đu’ cặp đôi này đấy”, anh nói khi nhắc đến Jinu và Rumi. “Tôi nghĩ đó là nỗi đau và sự dằn vặt mà họ trải qua. Với tôi, thông điệp là: bạn không thể tự mình vượt qua mọi khó khăn. Bạn cần ai đó đồng hành, và họ có sự kết nối lớn nhất với nhau.”

Kể từ khi ra mắt trên Netflix vào ngày 20/6, bộ phim hoạt hình đã gặt hái thành công vang dội với số điểm 97% trên Rotten Tomatoes và trở thành phim được xem nhiều thứ hai trên nền tảng. Nhạc phim thậm chí còn leo lên vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 – một cột mốc quan trọng cho âm nhạc K-pop trong điện ảnh.
Dù Netflix chưa công bố chính thức về phần tiếp theo, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng khả năng cao sẽ có thêm ít nhất một phim nữa, xét đến thành công toàn cầu hiện tại. “K-pop Demon Hunters” cũng sẽ có các suất chiếu giới hạn tại rạp ở Mỹ vào ngày 23-24/8, nhiều nơi còn tổ chức phiên bản hát theo (sing-along) dành cho khán giả.

Không chỉ Ahn Hyo Seop, bạn diễn Arden Cho – người lồng tiếng cho Rumi – cũng bày tỏ hy vọng phần tiếp theo sẽ mang Jinu trở lại. Sự yêu mến của người hâm mộ còn lan tỏa ra ngoài đời thực, khi nhiều người đến đặt hoa tại tháp Namsan (Hàn Quốc) – nơi được chọn làm bối cảnh cho cái chết của Jinu trong phim.
Hướng đến tương lai, Ahn chia sẻ kỳ vọng lớn hơn dành cho thương hiệu này:
“Tôi hy vọng loạt phim này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người dám đối diện với những mặt tối, những khiếm khuyết của bản thân, và vẫn có thể tiến về phía trước. Giờ tôi cũng là một fan lớn, nên tôi sẽ chờ đợi và cổ vũ như tất cả mọi người.”
Dù tương lai của Jinu vẫn còn là ẩn số, sức hút mà nhân vật này để lại là điều không thể phủ nhận. Trong lúc chờ đợi Netflix đưa ra quyết định chính thức, người hâm mộ trên toàn thế giới vẫn tiếp tục lan tỏa tình yêu dành cho bộ phim – từ những bản cover ca khúc trong phim cho đến những bức thư tay gửi đến các nhân vật họ yêu mến. Với Ahn Hyo Seop, hành trình cùng Jinu có thể đã tạm dừng trên màn ảnh, nhưng trong trái tim khán giả, nó chỉ mới bắt đầu.
Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết khác mà bạn quan tâm nhé!




















































Các bạn thấy sao về bài viết này? Mình rất mong nhận được sự phản hồi từ các bạn.