Nhiều năm qua, Hồ Ba Bể được đầu tư và nâng cấp, xây dựng nhiều homestay, nhà nghỉ, địa điểm mới mẻ để chào đón du khách từ mọi miền đến thăm thú.
Du khách lần đầu tiên tới Ba Bể sẽ được lắng nghe những câu chuyện kể mang màu sắc huyền thoại luôn ẩn chứa những điều kỳ bí hoang sơ.
Giá xuồng đi vòng quanh Hồ từ 400.000 đến 1.000.000 VNĐ tuỳ vào địa điểm mà du khách muốn đi tham quan.
Bến xuồng lúc nào cũng đông đúc chờ phục vụ du khách:
Nhiều du khách dâng hương tại Đền An Mạ:
Khi nói đến Hồ Ba Bể, không thể không nhắc đến hình ảnh xinh đẹp của các cô gái Tày cùng câu nói: “Bắc Kạn có suối đãi vàng, có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh”.
Hồ Ba Bể luôn mang một vẻ đẹp huyền bí cùng sự hùng vĩ của núi rừng, làn nước trong xanh mát rượi, lúc xanh rêu, lúc xanh lam, khi lại lẫn sắc vàng của bóng cây, khi là màu trắng của đám mây hoạ nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú.
Được ví như “viên ngọc xanh” giữa núi đồi Đông Bắc, Hồ Ba Bể đem đến một cảm giác bình yên, yên tĩnh. Phong cảnh nên thơ của hồ cũng khiến con người cảm thấy thư thái đến lạ thường. Còn gì thú vị hơn khi mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy cảnh vật được bao phủ trong màn sương, khi mặt trời lên cao, lộ ra vẻ đẹp long lanh, xanh thẳm của làn nước mát lạnh. Đêm đến nghe tiếng chim líu lo, tiếng loài thú gọi bầy.
Để chiêm ngưỡng và hoà mình vào cảnh sông nước hữu tình mà tạo hoá đã ban tặng nơi đây, du khách còn được trải nghiệm ngồi xuồng đi ngao du vòng quanh hồ. Ngắm nhìn làn nước ở cự li gần nhất, đưa tay chạm vào làn nước mát lành và hít thở không khí trong lành, mát mẻ khiến tâm trạng trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Thật tuyệt vời!
Bởi vậy, khi kết thúc một vòng hồ Ba Bể, du khách sẽ nhận ra Ba Bể không chỉ là hồ tự nhiên lớn nhất của nước ta, mà còn cảm nhận được Ba Bể tồn tại vĩnh hằng như một bài thơ tuyệt tác do trời đất viết nên, bằng đá, nước, mây trời và muôn loài cỏ cây hoa lá, rồi được kết tinh ở phẩm chất tinh thần dâng tặng cho loài người hôm nay và mãi mãi mai sau.
Những ngày nắng đẹp, toàn cảnh hồ như một bức tranh làm say đắm những vị du khách khó tính. Mặt nước hồ phẳng lặng, lúc nào cũng xanh trong như một tấm gương soi bóng núi, mây trời.
Những năm gần đây, Hồ Ba Bể theo xu hướng phát triển, mở ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho du khách đến trải nghiệm. Những bãi cỏ trước đây để trống nay đã trở thành địa điểm cắm trại, picnic của nhiều người. Với view nhìn thẳng ra hồ, cùng thời tiết mát mẻ trong lành, hoà cùng tiếng nhạc thì quả thực rất hấp dẫn, chill vô cùng cho du khách đến tận hưởng.
Chèo thuyền Sup và Kayak cũng rất thú vị cho nhiều bạn trẻ thích các hoạt động trải nghiệm mạnh mẽ.
Nếu một lúc nào đó bạn cần chút bình yên, cần sự tĩnh lặng thì hãy tới Ba Bể – một viên ngọc bích giữa núi rừng Đông Bắc, thật trong lành, tinh khiết và thanh tao.
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!
lâu lâu mới thấy hồ ba bể được lên sóng cảm thấy rất tự hào ạ
hay quá