Là một cái tên nổi bật trong giới Underground Việt Nam, chàng rapper Đen Vâu giản dị ngay từ những lời hát rất thật rất đời về tuổi trẻ và đam mê cho đến phong cách ăn mặc hàng ngày. Mới đây anh chàng bất ngờ xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang khiến cho không ít “đồng âm” phải trầm trồ. Cùng BlogAnChoi khám phá những hình ảnh mới nhất của Đen qua bài viết dưới đây nhé!
Nhiều người biết đến Đen qua hàng loạt các bản hit triệu view của anh như “Đưa nhau đi trốn”, “Mười năm”, “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”, “Bài này chill phết” và mới đây nhất là bài hát “Hai triệu năm”. Thế nhưng nếu không thực sự quan tâm và tìm hiểu thì ít ai biết về đời tư của anh chàng bởi Đen là một người khá “lầm lì” từ âm nhạc cho đến cuộc sống.

Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, anh sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh. Có lẽ điều này khá bất ngờ với nhiều người bởi trong những bài hát của mình Đen luôn dùng chất giọng miền Nam. Lý giải về điều này nam rapper cho biết gia đình anh đã có thời gian sinh sống khá dài ở miền Nam.
Trước khi trở thành một ca sĩ, rapper và nhạc sĩ chuyên viết nhạc rap Đen là một người lao động chính gốc với những lo toan về cơm – áo – gạo – tiền. Anh đã làm việc 7 năm ở vị trí nhân viên vệ sinh bãi biển tại Hạ Long, sau đó cùng em trai mở quán cà phê nhưng cũng không thành công. Có lẽ chính những trải nghiệm này đã mang đến chất đời rất thấm, rất gần và có chút ngông trong âm nhạc của Đen.

Có người nói nhạc của Đen Vâu là tiếng lòng của các bạn trẻ: có lúc chơi vơi, có lúc thăng trầm nhưng cũng rất nhiệt huyết trên con đường theo đuổi đam mê và thực hiện hoài bão tuổi trẻ.
Trong suốt 10 năm theo rap “làm nghề tử tế”, Đen đã thành công trong việc ghi dấu ấn rất riêng của mình trong lòng người yêu nhạc, mang underground đến gần hơn với công chúng. Những nỗ lực của chàng ca sĩ này đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng như:
- Giải thưởng Bài hát Việt 2011: “Cây bàng” – Khán giả yêu thích nhất
- Giải thưởng Zing Music Awards 2015: “Đưa nhau đi trốn” – Ca khúc rap/hiphop được yêu thích nhất
- Giải thưởng Keeng Young Awards 2018: “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” – Ca khúc Rap/Hiphop/R&B
- Giải thưởng We Choice Awards 2018: “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” – Sản phẩm Underground được yêu thích, Ca sĩ có hoạt động đột phá
- Giải thưởng Elle Style Awards 2019: Hình ảnh đột phá của năm

Cho đến hiện tại, Đen Vâu sở hữu một lượng fan đông đảo trên các kênh mạng xã hội của mình: trang fanpage Đen Vâu đạt 838 nghìn lượt thích và theo dõi, trang cá nhân đạt 261.261 người theo dõi, kênh Youtube cũng thu hút đến 1,62 triệu người đăng ký. Thế nhưng anh chàng này chưa bao giờ coi mình là idol, với anh công chúng chính là những “đồng âm” – những người đến với Đen bằng tình yêu âm nhạc và cuộc đời.
Đen giản dị từ nhạc đến phong cách ăn mặc. Dù là trang phục biểu diễn hay trang phục hàng ngày thì có vẻ Đen Vâu đều là tín đồ trung thành của quần jean, áo phông, sơ mi và mũ lưỡi trai.
Trong MV của bài hát “Hai triệu năm” anh chàng thậm chí không có sự chuẩn bị về trang phục bởi bài hát này hoàn toàn được thực hiện một cách ngẫu hứng trong chuyến đi chơi của anh và công ty. Cũng trong MV này hình ảnh Đen ngâm mình giữa biển nước với chiếc cổ “khá dài” đã khiến cộng đồng fan liên tưởng hài hước tới chú quái vật hồ Loch Ness.

Gần đây, nam rapper khiến cộng đồng fan khá thích thú khi trở thành gương mặt ảnh bìa của tạp chí thời trang Elle Man. Trong những bộ trang phục được phối hợp tinh tế và phá cách nhưng không kém phần hoài cổ, Đen Vâu mang đến cho công chúng một hình ảnh vừa lạ lại vừa quen.




Khám phá thêm các tin tức giải trí liên quan:
- Toàn cảnh Gil Lê – Hoàng Thùy Linh hẹn hò: Fan đưa ra bằng chứng, người trong cuộc đính chính
- Vợ chồng sao “Gạo nếp gạo tẻ” Lê Phương công khai bé gái kháu khỉnh sau hai tuần chào đời
- Tóc Tiên và Hoàng Touliver công khai hẹn hò được 4 năm sau nhiều lần “thả thính” fan
- “Bảng vàng” kỷ lục YouTube của VPOP: Sơn Tùng vươn xa quốc tế, K-ICM và Jack bắt đầu le lói
Đừng quên theo dõi chuyên mục Giải trí trên BlogAnChoi để cập nhật những tin tức giải trí hot nhất bạn nhé!