Để hội tụ những yếu tố đó không gì bằng đặt chân lên những rặng núi cao, những con đèo dốc trải dài khắp rừng núi nước ta. Với địa hình đồi núi chiếm ưu thế khắp dải đất hình chữ S, bạn có thể dễ dàng tìm được những cung đường hấp dẫn như vậy, mà theo cách gọi của giới phượt thủ là “sống lưng khủng long” hay “lưng rồng”!
Cái tên đã nói lên tất cả, những chiếc “lưng” này có đặc điểm chung là những con đường mòn dài ngoằn ngoèo nằm ngay trên đỉnh của một rặng núi hoặc dãy đồi nhỏ. Chẳng biết đã tồn tại từ bao giờ, “lưng rồng” cứ lặng im ẩn mình giữa núi non trùng điệp, thấp thoáng trong làn mây che mờ, chờ bước chân khám phá của những người lữ khách phương xa…
Và nếu bạn đang nóng lòng trước lời mời gọi hấp dẫn của những chuyến phiêu lưu mới lạ thì sao không bỏ túi ngay 3 “chú rồng” tuyệt đẹp và cực chill sau đây, đảm bảo đó sẽ là trải nghiệm không thể quên trong đời bạn đấy!
Xã vùng cao Tà Xùa thuộc địa phận huyện Bắc Yên của tỉnh Sơn La, nằm ngay sát huyện Trạm Tấu của Yên Bái. Đối với các tâm hồn mê du lịch, nhất là những ai trung thành với trường phái du lịch tự túc “một mình một ngựa” thì Tà Xùa từ lâu đã là cái tên không thể bỏ qua, với danh hiệu “thiên đường săn mây” được các phượt thủ yêu mến phong tặng.
Nếu đến với địa danh này, bạn nhất định phải thử leo lên đỉnh ngọn núi Tà Xùa được bao quanh bởi rừng già nguyên sinh. Ngọn núi có tới ba đỉnh, trong đó đỉnh cao nhất được chọn làm nơi đặt cột cờ Việt Nam với độ cao 2850 mét. Một cột cờ khác được dựng trên đỉnh thứ hai từ thời Pháp, nay chỉ còn lại dấu tích nhạt nhòa. Đỉnh còn lại được kẹp giữa chính là nơi sở hữu “lưng rồng” hấp dẫn những người thích phiêu lưu mạo hiểm.
Ở độ cao 2865 mét, sống lưng này là đoạn đường dài khá thẳng, tuy ít cong cua nhưng bề rộng chỉ vỏn vẹn khoảng 1 mét. Thêm vào đó quang cảnh vực sâu trống trải khi đưa mắt sang hai bên chắc chắn sẽ khiến nhiều người cảm thấy hơi “ớn lạnh” khi đứng chơi vơi giữa lưng chừng trời trên đỉnh núi này.
Tuy nhiên nỗi sợ đó chẳng thể ngăn du khách bỏ công sức và thời gian chinh phục cung đường này, bởi đơn giản là cảnh quan quá đẹp! Sự kỳ vĩ của đất trời, sự bao la rộng lớn của thiên nhiên, không khí trong lành của rừng núi xanh mát, tất cả cùng tạo nên một cảm giác không thể nào quên nếu được một lần tự mình trải nghiệm. Và nếu may mắn bạn còn có thể bắt gặp những áng mây lững lờ trôi ngay bên dưới nơi mình đứng. Nhớ mang theo máy ảnh mọi lúc mọi nơi nhé!
Bạn có thể chạy xe máy hoặc tự cuốc bộ để nhấm nháp cảm giác dạo chơi trên lưng rồng Tà Xùa và “săn” mây đem về làm quà cho bạn bè tức chơi!
Có hai thời điểm tuyệt nhất để đến với Tà Xùa. Nếu muốn chộp được những bức hình mây trắng tiên cảnh bạn nên lập kế hoạch khởi hành vào tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Đó là lúc mùa mưa đã hết, nhường chỗ cho mây. Còn nếu đến đây vào cuối đông đầu xuân bạn sẽ được mãn nhãn với cảnh tượng hoa mận hoa mơ nở trắng núi rừng. Mỗi mùa một vẻ, Tà Xùa lúc nào cũng đẹp và đầy mộng mơ!
Tuy nhiên hãy nhớ tìm hiểu lịch trình, thời tiết và đường đi cẩn thận, trang bị đầy đủ đồ dùng cần thiết nhé, bởi đây là cung đường đồi núi nhiều gập ghềnh trắc trở và không ít mạo hiểm đâu!
Quảng Ninh đâu chỉ có biển, dù nổi tiếng với vịnh Hạ Long nhưng núi đồi nơi đây cũng đáng để khám phá lắm chứ! Đi từ trung tâm thành phố Hạ Long về hướng Đông Bắc khoảng hơn 100 cây số, bạn sẽ đặt chân đến huyện Bình Liêu.
Địa phương miền núi này đang ngày càng được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng những người thích du lịch khám phá, nhờ vẻ đẹp hoang sơ chưa được đô thị hóa, thiên thiên đẹp tươi và không khí trong lành thanh mát cả bốn mùa. Nổi bật nhất ở Bình Liêu có lẽ là cánh đồng trắng muốt cỏ lau nở rộ trên “lưng rồng” mỗi dịp cuối năm khiến ai ai cũng phải tìm đến ngắm nhìn và trầm trồ xuýt xoa.
Cung đường trên cao này của huyện Bình Liêu thuộc dãy núi Đông Triều, đi qua cột mốc 1035 đánh dấu ranh giới địa phận nước ta và Trung Quốc. Ngày trước lối đi này chỉ là đường mòn hoang vắng thô sơ, với nhiều đoạn gấp khúc khá “căng” cho những người mạo hiểm bước lên. Tuy nhiên hiện nay “lưng rồng” đã được trải bê tông một phần để khách du lịch yên tâm trải nghiệm.
Mỗi độ đông sang, khi những cơn gió bắt đầu chớm lạnh cũng là lúc “lưng rồng” Bình Liêu khoác lên mình chiếc áo bông trắng được dệt bởi ngàn vạn bông cỏ lau mềm mại phấp phới. Cả góc trời ngập trắng sắc hoa, cung đường dài vừa dốc vừa cao đã heo hút cheo leo lại càng đẹp trong vẻ hoang sơ của bức tranh núi rừng hùng vĩ.
Và bonus cho các tâm hồn ưa xê dịch đây: Ghé thăm Bình Liêu-Quảng Ninh bạn không chỉ có cơ hội check-in giữa bạt ngàn cỏ lau trên “sống lưng” huyền thoại mà còn có thể vi vu khám phá những hoạt động thú vị khác của các địa điểm trong tỉnh. Tiêu biểu như ngôi làng cổ được du khách ví như “Hội An 2.0” đẹp xinh cổ kính, hay đỉnh núi 1429 mét mang tên Cao Xiêm, nơi cao nhất của tỉnh Quảng Ninh. Một gợi ý khác mà bạn nên ghi nhớ vào sổ tay du lịch là thác nước Khe Vằn với phong cảnh tuyệt đẹp. Hãy thử đến và cảm nhận nhé!
Sau những cuộc trèo đèo Tây Bắc, xuống biển Quảng Ninh, giờ hãy trở lại khu vực Đông Bắc để khám phá cung đường hoang sơ chưa được biết đến nhiều nhé. So với hai “lưng rồng” kể trên thì “rồng cuối” của tỉnh Lạng Sơn còn khá kín tiếng với du khách gần xa, nhưng có lẽ nhờ vậy mà giữ được vẻ đẹp đơn sơ yên bình giữa muôn trùng núi non.
Tọa lạc tại xã Mẫu Sơn thuộc huyện Lộc Bình, con đường mòn cao vút này vắt dọc trên đỉnh núi Cha (tên gọi khác là núi Phia Po) với độ quanh co khúc khuỷu khá “đáng gờm”. Để lên được đến nơi, bạn phải cuốc bộ qua những ngọn đồi bạt ngàn màu xanh non của cỏ mía. Leo lên cũng hơi mệt thật đấy, nhưng vừa dạo bước vừa nhìn ngắm cỏ cây mát mắt lại được chụp hình “sống ảo” bên những tảng đá to vật, mọi khó khăn như đều tan biến hết.
Tin vui cho những ai đang ngại ngần là “đường lên đỉnh Olympia” này tuy khá dài – mất khoảng ba tiếng đồng hồ đi bộ – nhưng không quá hiểm trở, chỉ cần bạn “dai sức” một chút là có thể chinh phục được thôi.
Một khi đã vượt qua đoạn lên dốc và đến được đỉnh núi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh cung đường ngoằn ngoèo dài 300 mét trải ra trước mắt. Những đoạn cua khúc khuỷu như mời gọi bước chân khám phá, và phóng tầm nhìn ra xa bạn sẽ thấy núi non tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau bất tận, xen giữa là vài mảng xanh của các thung lũng được điểm thêm những mái nhà đơn sơ của người dân địa phương.
Cũng giống như hai địa điểm trước, “lưng rồng” Mẫu Sơn đẹp nhất để thám hiểm là vào dịp cuối năm khoảng tháng 9-10.
Ngoài việc leo núi ngắm cảnh thiên nhiên và thử độ gan dạ, bạn có thể lựa chọn các điểm đến lân cận trong khu vực Mẫu Sơn như núi Phật Chỉ được biết đến như vùng đất linh thiêng, hay suối Long Đầu ngày đêm róc rách, hoặc linh địa cổ đầy vẻ bí ẩn mê hoặc du khách đến ghé thăm.
Đó là 3 địa điểm “sống lưng khủng long” đẹp nhất trên dải đất hình chữ S, bạn đã sẵn sàng lên kế hoạch cho những chuyến phiêu lưu tuyệt vời đến đó chưa? Chúc bạn trải nghiệm một hành trình trekking an toàn và vui vẻ!
Mời bạn khám phá những điểm đến du lịch thú vị khác cùng BlogAnChoi:
15 địa điểm du lịch cực đẹp trên thế giới để bạn thỏa sức “bay lên muôn ngàn vì sao”!
Khám phá 4 cung đường biển đẹp mê mẩn tại Ninh Thuận
Khám phá 4 làng chài đẹp nhất vịnh Hạ Long
Wow toàn mấy địa điểm hút mắt ko à
mong 1 lần có thể đặt chân tới những nơi như vậy
thích vch, muốn đi Tà Xùa 1 lần huhu =((
cám ơn tác giả nhaaa
Wowww cảnh đẹp thật sự, hy vọng có một ngày sẽ được đặt chân tới ^^
chưa có nơi nào mình được đi luôn ý, buồn ghê
tks bạn vì bài viết quá hay
muốn đi quá
hay hay nè
bài rất hay nha tks b
tks vì bài viết hữu ích nha
để dành xiền đi thôi
nơi này có cảnh đẹp nè
hay quá nè
quá đẹp tuyệt zời
ước gì được đi
rất là hay nha
bài hay nha
độc và lạ thiệt
muốn đi du lịch quá
woa đẹp
oa oa muốn đi quá
muốn 1 lần đi thử
vn đẹp quáááá
nhìn thích nhỉ
quá độc và lạ luôn
hay quá ta ơi
great
quá đẹp í
muốn đi quá hiuhiu
độc lạ thiệt
đẹp lắm
đẹp nak
hay nak
good
quá hay
đẹp tuyệt
đẹp ơi là đẹp
đẹp ghê đẹp ghê
hay nha
hay nak
hay nha
đẹp quớ
hay nek
quá hay
rất tuyệt
great
chuẩn
nice
đẹp ak