Thanh xuân luôn là khoảng thời gian rực rỡ nhất của đời người. Nắm được tâm lý đó, không ít bộ phim được đầu tư công phu với kịch bản trau chuốt về đề tài này đã ra đời. Trong bài viết này, Bloganchoi sẽ giới thiệu đến bạn 5 bộ phim về tuổi thanh xuân được yêu thích nhất.

Sunny (2011)

 Phim sunny 2012
Nguồn: Internet

Sunny được xem như bộ phim cứu tinh của làng điện ảnh Hàn Quốc khi nhiều bộ phim ra đời trước không thể thu hút khán giả nước nhà đến rạp xem.

Dường như câu chuyện tình bạn giản dị của Nami – cô bạn mới chuyển đến Seoul cùng những người bạn mới quen là Choon-hwa – một cô gái cương trực và luôn sống hết mình vì bè bạn, Jang-mi – luôn ám ảnh về những đôi mắt hai mí, Jin-hee – cô nàng có biệt tài chửi thề, Geum-ok – yêu văn chương, Bok-hee – suốt ngày mơ tưởng về ngôi vị hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp, cuối cùng là Soo-ji xinh đẹp nhưng lạnh lùng. họ lập nên nhóm” Nữ quái Sunny”. Rồi bỗng dưng một biến cố ập đến khiến nhóm “Nữ quái Sunny” phải chia tay nhau. Sau 20 năm, khi họ đã trưởng thành, đã là vợ, là mẹ và có cuộc sống của riêng mình thì nhân vật Nami vô tình gặp lại trưởng nhóm Choon-Hwa ở bệnh viện, Choon-Hwa lúc này đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư máu quái ác. Dường như tình bạn luôn là định mệnh, Nami đã hứa thực hiện nguyện vọng của Choon-hwa – tìm lại tất cả những thành viên còn lại…

Bằng cách đan xen giữa hiện tại và quá khứ một cách tinh tế thông qua hồi tưởng của nhân vật Nami, bộ phim hứa hẹn sẽ khiến bạn sống trọn từng giây phút với từng khung cảnh trong phim.

Trailer phim

Our times (2016)

our times
Nguồn: Internet

Sau thành công vang dội của “You are the apple of your eyes”, nền điện ảnh Đài Loan đã cho ra không ít tác phẩm điện ảnh khác nói về tuổi thanh xuân, nhưng do cái bóng quá lớn của Cửu Bả Đao, ít phim nào gây nên cơn bão lớn như vậy.

Nhưng đến năm nay, khi “Our times” (Tạm dịch: Thời thiếu nữ của tôi) – bộ phim điện ảnh đầu tay của một đạo diễn nữ là Trần Ngọc San trình làng đã lập tức tạo nên cơn sốt ở trong nước và lan ra khắp các nước Châu Á. Khán giả hoàn toàn bị chinh phục vì nội dung phim rất ư là dễ thương, logic và đến cao trào thì không thể kìm được nước mắt. Phim được dự đoán vượt mặt cả “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” về doanh thu.

“Our times” là câu chuyện giữa Lâm Chân Tâm – một nữ sinh bình thường nhưng có trái tim vô cùng ấm áp và cậu bạn chuyên quậy phá, “đại ca” của trường – Từ Thái Vũ. Hai bạn trẻ ra sức hợp lực với nhau để theo đuổi những chàng trai, cô gái mình ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng người làm mình rung động lại ngay bên cạnh…

“Mỗi thiếu nữ lúc nào cũng có một thần tượng, lúc nào cũng mơ mộng về một chàng trai chơi bóng rổ”… Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của mình phản chiếu qua nhân vật Lâm Chân Tâm thật đến kì lạ. Kết cục của phim cũng sẽ khiến bạn hài lòng vì “những người yêu thương nhau sẽ tìm về với nhau”.

Trailer phim

Tai trái (2015)

tai trái
Nguồn: Internat

Đây là bộ phim đầu tay của Tô Hữu Bằng khi từ diễn viên chuyển hướng sang làm đạo diễn. Sau khi ra rạp, bộ phim lập tức đứng đầu doanh thu phòng vé tại Đại Lục, vượt mặt các tên tuổi tầm cỡ như Fast & furious, Kingsman,..

Phim là hành trình tìm kiếm tình yêu và thực hiện khát vọng của các nhân vật mà chính yếu là Tiểu Nhĩ Đóa, một cô gái 17 tuổi mắc bệnh suy giảm thính lực tai trái. Hầu hết các tuyến nhân vật trong phim đều trải qua những cuộc đấu tranh gay gắt với bản thân, những góc khuất của trẻ chưa được tiết lộ. Đó là những lầm lạc, những quyết định sai lầm và mù quáng. Để sau cùng còn lại chính là sự vị tha, bao dung và một trái tim rộng mở.

Phim gửi đến khán giả một thông điệp khiến ta phải suy nghĩ và nghiền ngẫm: “Yêu đúng là tình yêu, còn yêu sai là tuổi trẻ”.

Phim đặc biệt có sự góp mặt của Én Nhỏ – Triệu Vy trong việc thể hiện ca khúc chủ đề.

Trailer phim

So young (2013)

so young
Nguồn: Internet

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết lãng mạn gối đầu của các thiếu nữ “Anh có thích nước Mỹ không?” của Tân Di Ổ, Triệu Vy đã khẳng định cô là một đạo diễn chuyên nghiệp chứ không phải tay ngang khi sản xuất “So Young” – bộ phim chỉ mất 30 triệu nhân nhân tệ nhưng thu về hơn 700 triệu nhân dân tệ chỉ trong một tháng công chiếu.

So Young (Tạm dịch: Gửi thanh xuân) là hành trình tìm kiếm tình yêu của các bạn trẻ. Họ dám yêu, dám tranh đấu, dám hận và dám đứng lên làm lại từ đầu. Trịnh Vy là một cô nàng cực kì cá tính, kiên cường, không sợ trời, không sợ đất. Cô cố gắng thi vào đại học để có thể bên cạnh Lâm Tĩnh – người anh thanh mai trúc mã của mình. Nhưng trớ trêu thay, ngày cô vào được đại học thì người yêu cô quý đã đi du học ở Mỹ mà không một lời từ biệt. Cùng lúc đó, cô gặp Trần Hiếu Chính – chàng trai nhà nghèo học giỏi luôn khát khao mình phải thành công. Hai con người với nhiều khác biệt liệu có thể dung hòa và tìm thấy nhau?

Bối cảnh và màu sắc phim dường như làm cho bạn bị cuốn theo những chuyển biến trong tình cảm, suy nghĩ của các nhân vật. Và đừng quên chuẩn bị khăn giấy nhé! Vì phim sẽ rất buồn đấy!

Trailer phim

You are the apple of my eyes (2012)

you are the apple of my eyes
Nguồn: Internet

Nhắc đến phim về tuổi thanh xuân, không thể không nhắc đến “You are the apple of my eyes” (Tạm dịch: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) của Cửu Bả Đao. Là bộ phim mở đầu cho trào lưu Reply và chuyển thể, phim hay đến nỗi người xem khó lòng quên được nó dù đã qua nhiều năm.

“Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái như Thẩm Gia Nghi, chỉ để theo đuổi mà thôi”. Đúng như vậy, phim là câu chuyện của cậu bạn Kha Cảnh Đằng lì lợm, luôn thầm thích và theo đuổi cô bạn gương mẫu Thẩm Gia Nghi. Họ cùng nhau trải qua nhiều cảm xúc của tình đầu, của những rung cảm nhỏ bé nhưng đáng quý. Rồi cả những tan vỡ, khi hai bạn trẻ không thể cùng nhìn về một hướng.

“Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù một cảm lạnh, vẫn muốn quay lại để đắm mình thêm lần nữa” – bộ phim là một lời khuyên cho những người đang trong độ tuổi thanh xuân: Hãy luôn mạnh mẽ, kiên cường và  sống hết mình với tuổi trẻ chỉ đến một lần.

Trailer phim: 

Xem thêm

"Rampant" - Bộ phim Zombie Hàn Quốc hứa với bạn một mùa Halloween vô cùng thú vị

Zombie vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim để tạo nên những tuyệt phẩm trong dòng phim kinh dị. Chúng ta vẫn thường quen thuộc với các bộ phim zombie Mỹ, zombie Nhật. Vậy còn phim zombie Hàn Quốc thì sao? Bộ phim Rampant với sự pha trộn giữa thể loại zombie trên ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

Our Times là cực phẩm luôn đó, xem mấy lần rồi vẫn thấy hay ^^

xuarmy

Xem hết rồi và nào cũng hay, nhưng vẫn ấn tượng nhất là Thời đại thiếu nữ của tôi