Nếu bạn yêu thích series phim 50 Sắc Thái thì chắc chắn không thể bỏ qua bộ phim mới ra mắt gần đây, 365 Ngày Yêu Anh. Đã được ra mắt tại Ba Lan vào tháng 2 nhưng mãi một thời gian sau bộ phim mới được công chiếu rộng rãi trên internet và 365 Ngày Yêu Anh sẽ có trên Netflix vào ngày 7/6 tới.

Thông tin chung phim 365 Ngày Yêu Anh

Poster
Poster phim 365 Ngày Yêu Anh. (Ảnh: Internet)
  • Đạo diễn: Barbara Bialowas, Tomasz Mandes
  • Thể loại: Tình cảm, Lãng mạn, Chính kịch
  • Diễn viên: Michele Morrone, Anna Maria Sieklucka, Bronislaw Wroclawski
  • Thời lượng phim: 1 tiếng 54 phút
  • Độ tuổi phù hợp: 18+
  • Ngày công chiếu: 7/2/2020 (Ba Lan)

Trailer phim 365 Ngày Yêu Anh

Dàn diễn viên chính không thể chê vào đâu được

365 Ngày Yêu Anh (365 Days) là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Ba Lan, Blanka Lipinska. Bộ phim xoay quanh “trò chơi tình ái” của Massimo (do Michele Morrone thủ vai) – ông trùm mafia và cô nàng xinh đẹp Laura (do Anna Maria Sieklucka thủ vai).

Cặp đôi chính trong phim 365 Ngày Yêu Anh.
Cặp đôi chính trong phim 365 Ngày Yêu Anh. (Ảnh: Internet)

Sau khi cha mình bị kẻ thù bắn chết ngay trước mắt, Massimo đứng tiếp lên điều hành đường dây buôn bán phi pháp với khối tài sản khổng lồ. Cộng thêm sở hữu khuôn mặt rất nam tính, cuốn hút, Massimo đúng chuẩn “sugar daddy” của các chị em. Thậm chí, nhiều người còn so sánh rằng anh còn “xịn” hơn nam chính trong 50 Sắc Thái, các bạn thấy có đúng không nào?

Ông trùm mafia khét tiếng
Ông trùm mafia khét tiếng. (Ảnh: Internet)
"Chủ tịch" sở hữu phi cơ riêng.
“Chủ tịch” sở hữu phi cơ riêng. (Ảnh: Internet)

Còn Laura, cô nàng hiện là giám đốc bán hàng trong một khách sạn sang trọng ở Warsaw. Trẻ trung, xinh đẹp, thành công là vậy nhưng Laura lại không có một tình yêu như mong muốn. Dù không có chiều cao lý tưởng, trong phim Laura vẫn luôn trở nên thu hút với cánh đàn ông.

Nàng thơ Anna Maria
Nàng thơ Anna Maria. (Ảnh: Internet)
Một cảnh trong 365 Ngày Yêu Anh.
Một cảnh trong 365 Ngày Yêu Anh. (Ảnh: Internet)

Thử thách tình yêu trong vòng 365 ngày

Laura cùng bạn trai và bạn bè đến vùng đất thơ mộng Sicily, Ý du lịch. Không biết tình cờ hay cố ý mà Laura rất nhiều lần gặp gỡ Massimo. Nói về Massimo, 5 năm trước, đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Laura, từ đó đến nay hình ảnh xinh đẹp của cô trong tâm trí anh không hề thay đổi.

Cuộc dạo chơi bất đăc dĩ.
Cuộc dạo chơi bất đắc dĩ. (Ảnh: Internet)

Cô nàng cũng không thể ngờ được rằng mình sẽ bị bắt cóc và giam cầm trong một căn biệt thự sang chảnh bởi một người đàn ông chẳng có chút thân quen nào. 365 ngày, đó chính là thời gian Laura buộc phải sống ở đây. Massimo sẽ làm cho Laura phải yêu say đắm mình, và nếu không có chút cảm xúc nào dành cho anh trong vòng 1 năm, cô sẽ được buông tha.

Không thể trốn chạy, Laura dần phải thích nghi với cuộc sống ép buộc này, mọi kháng cự của cô sẽ phải trả giá. Từ khi Laura ở đây, cô được chu cấp mọi thứ như một “công chúa”, thức ăn toàn sơn hào hải vị, được “ông trùm” giàu có đưa đi shopping thỏa thích, thích gì đều được chiều hết.

Massimo sẵn lòng mua cả cửa hàng nếu người anh yêu đồng ý.
Massimo sẵn lòng mua cả cửa hàng nếu người anh yêu đồng ý. (Ảnh: Internet)

Dù chắc rằng Massimo rất có ham muốn về thể xác với Laura nhưng anh lại hứa rằng mình sẽ chẳng “đụng chạm” tới cô khi chưa có được sự cho phép. Liệu trong tình cảnh bạn trai của Laura không hề hay biết người yêu đang ở đâu và với tính cách ngang bướng của mình, Laura có mở lòng và xóa mờ khoảng cách với Massimo? Và một điều cô nàng nên biết là càng gần Massimo bao nhiêu thì tính mạng cô lại càng nguy hiểm bấy nhiêu.

Liên tiếp những cảnh 18+ khiến khán giả “quắn quéo”

Tương tác cực đỉnh giũa hai diễn viên.
Tương tác cực đỉnh giữa hai diễn viên. (Ảnh: Internet)

Chỉ xem trailer thôi thì bạn cũng phần nào đoán được cảnh phim chủ yếu hướng đến nội dung như thế nào rồi. Nhờ những “chemistry” cực đỉnh của cặp đôi nam nữ chính, bạn sẽ được tận hưởng những cảnh quay “bỏng mắt” trên nền của những đường cong cũng như cơ bắp cuốn hút vạm vỡ. Vậy nên nhớ cân nhắc trước khi xem nha, nhưng đảm bảo nếu xem rồi thì không phí thời gian đâu.

Giây phút ngọt ngào giữa Massimo và Laura
Giây phút gần gũi giữa Massimo và Laura. (Ảnh: Internet)

Bạn cảm thấy phim 50 Sắc Thái đã đủ hấp dẫn nhưng 365 Ngày Yêu Anh lại càng “bạo” hơn thế nữa, mà lại không hề gây phản cảm đâu nhé. Nhạc phim là yếu tố quan trọng làm nên thành công của 365 Ngày Yêu Anh, những cảnh nóng mà thiếu đi những nốt nhạc trầm bổng thì sẽ làm mất hứng đi bao nhiêu. Mỗi phút trôi qua của bộ phim đều khiến khán giả hồi hộp, thích thú không chỉ bởi những màn “mèo vờn chuột” của Massimo và Laura mà còn cả những pha hành động kịch tính của những mafia khét tiếng.

Bài hát Finish Line trong phim 365 Ngày Yêu Anh.
Tiêu đề bài hát “Finish Line” trong phim 365 Ngày Yêu Anh. (Ảnh: Internet)

Dù khai thác diễn biến tâm lí nhân vật chưa xuất sắc nhưng tổng thể bộ phim thì rất hoàn hảo. Diễn viên đẹp, nội dung hấp dẫn, cảnh quay táo bạo, nhạc phim bắt tai, đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai yêu thích thể loại 18+ tình cảm, lãng mạn này.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm một số bài viết dưới đây.

Hãy truy cập BlogAnChoi thường xuyên để cập nhật những bài viết mới nhất nhé.

Xem thêm

Lee Min Ho trong Pachinko 2022: Phản diện điển trai khiến fan ngây ngất

"Pachinko" là bộ phim truyền hình mới nhất sắp được công chiếu mà nam tài tử Lee Min Ho xác nhận góp mặt sau "The King: Eternal Monarch". Đặc biệt, với vai diễn phản diện 100%, Lee Min Ho trong phim "Pachinko" càng khiến các mọt phim hết sức mong đợi.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
3 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 31c59fb4

logic phim không hề có, nam chính lẫn nữ chính ngoài mấy cái vẻ đẹp ra thì diễn xuất thảm hại cần gấp rút xem lại kĩ năng diễn xuất thậm chí cần đi học lại ngay,diễn biến tâm lí tệ không thể chịu được, chả có ai trên đời chỉ cần có qua 1 lần giải cứu xong là yêu luôn, trong khi trước đó đã hành hạ tình dục lẫn cả tâm lí. Phim lợi dụng các cảnh nóng có tần xuất nhiều quá thể đến mức khó chịu chỉ để thu hút người xem, đây còn là 1 bộ phim cổ xúy bạo lực tình dục khắc họa việc sugar baby, sugar dady theo hướng tâm lí stockholm-hội chứng yêu kẻ bắt cóc-theo hướng lãng mạn một cách lố bịch. Tất cả những gì diễn ra sau 1h 56 phút là cả một đóng lộn xộn, ngu xuẩn lố bịch, các tình tiết còn ngu xuẩn hơn cả 50 sắc thái, nếu có ai khen phim này hay thì tất cả những người này đều là những người nếu không xem phim vì vẻ đẹp của diễn viên thì cũng là xem để “thẩm du” trước những cảnh 18+.

User c4706d12

Phim rất hay, tôi muốn xem lại

Phạm Long Thuyên

ê này đỉnh vãi luôn á nha