Nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc NCT 127 đã trở lại với album repackage thứ 4 trong sự nghiệp mang tên Ay-Yo với ca khúc chủ đề cùng tên. Ca khúc này thuộc thể loại hip hop dance đầy mạnh mẽ, giai điệu độc đáo và giọng hát vẫn rất lôi cuốn. MV Ay-Yo đã được phát sóng trên nền tảng YouTube vào 16h ngày 30/01/2023 (giờ Việt Nam). Muốn biết lần trở lại này của nhóm như thế nào, hãy cùng đọc review MV sau đây nhé!
Về giai điệu, chất nhạc
Các bài nhạc của NCT luôn đặc trưng với phần beat nhiều tầng lớp, dồn dập và có phần “ồn ào”. Chất nhạc trong bài hát mới này cũng không ngoại lệ.
Beat nhạc vẫn có nhiều tầng lớp với sự kết hợp của đa dạng các thể loại âm thanh, đâu đó vẫn xuất hiện vài nốt âm thanh lạ tai để không tạo sự nhàm chán. Tuy nhiên, nếu so với các bài hát trước đó, giai điệu bài hát này dễ nghe hơn, ít bị choáng ngợp hơn với tiếng đàn piano lả lướt và có chút ma mị.
Bài hát này vẫn mang dấu ấn NCT đậm nét, đó là phần nhạc và phần lời dồn dập, xen kẻ trong đó có những khoảng lặng và beat drop. Ngoài ra, vì đây là một bài thiên về thể loại hip hop nên lời rap được thêm nhiều hơn. Nhưng cũng không vì thế mà nhận định rằng phần vocal không được chú trọng. Ca khúc có những đoạn luyến láy và lên tone ấn tượng; phần pre-chorus và chorus vẫn rất bắt tai, nhất là đoạn hát hòa âm của các thành viên.
Một điểm hơi khác về lần comeback này, đó là bố cục bài hát không theo một flow nhất định, lời rap và lời hát được trộn lẫn với nhau nên tạo một cảm giác tương đối “lộn xộn”. Cụ thể hơn, ở giữa các đoạn hát sẽ thỉnh thoảng xuất hiện các câu rap hoặc đoạn rap ngắn, giữa các câu rap lại có một vài phần hát ngắn.
Đoạn nhạc lôi cuốn nhất, với mình, đó là đoạn bridge gần cuối bài với sự thể hiện của hai thành viên Doyoung và Jungwoo. Một đoạn nhạc nghe rất trầm lắng, lãng mạng nhưng không kém phần huyền ảo. Trong đó, hai thành viên này đã biểu diễn những nốt ngân vang, giọng gió và highnote vô cùng xuất sắc. Đoạn bridge này được đặt ở giữa hai đoạn nhạc mạnh mẽ và đầy máu lửa, nên đã tạo nên một điểm đặc biệt và thu hút cho toàn bộ ca khúc.
Về mặt hình ảnh
Tổng thể concept có sự thống nhất về mặt màu sắc, cảnh vật và tạo hình của các thành viên.
Concept này là sự kết hợp chủ yếu của các tone màu trầm và lạnh như đen, trắng, xám, xanh dương. Trên nền màu lạnh như thế lại điểm xuyết thêm loại màu nóng là đỏ thuần, tạo một sự tương phản mạnh mẽ, đầy cá tính và máu lửa như chính thể loại của bài hát hướng đến.
Backgound đa phần là các hình khối tương đối trừu tượng, góc cạnh với chất liệu kim loại, thủy tinh có khả năng phản chiếu hình ảnh. Ngoài ra, nhiều phân cảnh được quay tập trung vào gương mặt sắc lạnh của các thành viên cộng thêm đầu tư vào phần ánh sáng và thay đổi góc độ, từ đó, MV cho mình một cảm giác hư ảo, mộng mị nhưng cũng rất gai góc, lạnh lùng.
Bên cạnh những cảnh quay đẹp mắt và hoành tráng, MV này vẫn còn một điểm mình không thích lắm. MV quá lạm dụng vào ánh sáng, nhiều phân đoạn có phần ánh sáng nhấp nháy nhiều và sự thay đổi màu sắc, góc độ liên tục dễ khiến người xem thấy rối mắt và khó chịu.
Đánh giá chung
Nhìn chung, sự trở lại này của NCT 127 vẫn giữ được những chất riêng trong phong cách âm nhạc của nhóm.
Beat nhạc và giai điệu vẫn rất “chất lừ”, mạnh mẽ và đầy máu lửa nhưng cũng có những đoạn hát trầm lắng và huyền ảo. Các thành viên vẫn cho thấy những sắc thái biểu cảm tốt, thể hiện những phân khúc hát và rap chất lượng.
MV cũng được đầu tư về mặt hình ảnh khá lôi cuốn với nhiều cảnh quay độc đáo, màu sắc hài hòa và tạo hình mới lạ.
Bạn hãy thử xem MV và cảm nhận nhé!
Xem MV Ay-Yo tại đây:
*Lưu ý: Mình không có nhiều chuyên môn trong âm nhạc nên đây chỉ là phần đánh giá theo cảm nhận riêng của bản thân. Tùy theo sở thích và gu âm nhạc từng người, bạn đọc có thể có những ý kiến khác nhau.
Bạn có thể quan tâm:
- 6 idol nam KPOP sở hữu vibe quyền lực, đậm chất cung Sư Tử
- Những điều đáng mong đợi ở The Glory 2!
- Liên tục xuất hiện với tít “át chủ bài mới của HYBE”, “lấp đầy chỗ trống mà BTS để lại”, NewJeans thu về nhiều ý kiến trái chiều
- Tất tần tật về buổi livestream “bất ổn” của Jungkook BTS: Sexy, funny và crazy holy