Đảo Mèo không chỉ là tên của một trang Facebook! Nếu là người thích nuôi mèo và yêu mến những người bạn bốn chân đến mức “phát cuồng” thì chắc hẳn bạn đã từng mơ về một thiên đường nơi những chú mèo được tự do tung tăng khắp mọi ngõ ngách và chẳng phải bận tâm chuyện “thế sự” của loài người. Vậy hãy cùng xách ba lô lên và để BlogAnChoi dẫn bạn đến một thiên đường có thật như thế ngay trên mặt đất nhé!

Đất nước Nhật Bản trải dài trên rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, mỗi đảo lại nổi tiếng với những đặc sản tự nhiên và đặc trưng văn hóa làm nên thương hiệu cho ngành du lịch của xứ sở hoa anh đào. Người Nhật vốn nổi tiéng yêu thiên nhiên, do đó dù xã hội có phát triển đến trình độ cao với những đô thị đông đúc nhưng đất nước này vẫn giữ được những khu vực bình yên nơi con người được hòa mình với cỏ cây muông thú.

Nhật Bản nổi tiếng là đất nước phát triển cao nhưng vẫn giữ được những cảnh quan thiên nhiên rất thơ mộng và hấp dẫn (Ảnh: Internet).
Nhật Bản nổi tiếng là đất nước phát triển cao nhưng vẫn giữ được những cảnh quan thiên nhiên rất thơ mộng và hấp dẫn (Ảnh: Internet).

Trong vô số những điểm đến được du khách yêu thiên nhiên lựa chọn ghé thăm tại Nhật Bản, những người yêu mèo chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Aoshima, hòn đảo thiên đường của các “hoàng thượng”. Với dân số loài mèo đông gấp nhiều lần con người, đảo Aoshima được du khách trong và ngoài nước Nhật yêu mến đặt cho cái tên: Đảo Mèo.

Đảo Mèo Aoshima là một "đặc sản" của ngành du lịch Nhật Bản, món quà tuyệt vời dành tặng các du khách có tâm hồn yêu động vật và thích thiên nhiên (Ảnh: Internet).
Đảo Mèo Aoshima là một “đặc sản” của ngành du lịch Nhật Bản, món quà tuyệt vời dành tặng các du khách có tâm hồn yêu động vật và thích thiên nhiên (Ảnh: Internet).

Aoshima là một hòn đảo thuộc thành phố Ozu của tỉnh Ehime, nơi người dân bao đời nay sống bằng nghề chài lưới đánh bắt cá. Đảo có cảnh quan thiên nhiên được bảo tồn gần như nguyên vẹn với những bãi cát trắng bao quanh bốn bề và đi sâu vào phía trong bạn sẽ được hòa mình vào màu xanh thanh mát của khu rừng cận nhiệt đới.

Toàn cảnh hòn đảo Aoshima nhìn từ xa có sự kết hợp hài hòa giữa bãi cát trắng và rừng cây xanh tạo nên bức tranh tuyệt đẹp (Ảnh: Internet).
Toàn cảnh hòn đảo Aoshima nhìn từ xa có sự kết hợp hài hòa giữa bãi cát trắng và rừng cây xanh tạo nên bức tranh tuyệt đẹp (Ảnh: Internet).

Ban đầu đảo Aoshima không có nhiều mèo, mà những chú miu đầu tiên chỉ được con người đưa đến đây để bắt chuột cho những khu cảng đầy tàu thuyền chở cá.

Sống giữa kho thức ăn khổng lồ gần như vô tận và được người dân yêu quý đến mức cưng chiều, loài mèo bắt đầu sinh sôi và “bùng nổ dân số” lúc nào không hay. Cuối cùng khi số người trên đảo ngày càng giảm bớt theo thời gian, loài mèo vẫn “sống khỏe” và ngự trị với số lượng đông đúc tại hòn đảo xinh đẹp này.

Ngạc nhiên chưa! Ở đảo Aoshima bạn sẽ được sống giữa "500 anh em" toàn những chú mèo xinh xắn đáng yêu với đủ mọi gương mặt biểu cảm như thế này đây! (Ảnh: Internet).
Ngạc nhiên chưa! Ở đảo Aoshima bạn sẽ được sống giữa “500 anh em” toàn những chú mèo xinh xắn đáng yêu với đủ mọi gương mặt biểu cảm như thế này đây! (Ảnh: Internet).
Cá là món khoái khẩu của các chú mèo và luôn sẵn có rất nhiều trên đảo Aoshima, đúng là sướng như mèo! (Ảnh: Internet).
Cá là món khoái khẩu của các chú mèo và luôn sẵn có rất nhiều trên đảo Aoshima, đúng là sướng như mèo! (Ảnh: Internet).

Theo số liệu hiện nay, trên đảo Aoshima chỉ còn chưa tới 20 người sinh sống, chủ yếu là người già và trung niên. Trong khi đó số lượng mèo được ước tính là hơn 100!

Nhờ không gian sống “thoáng mát” như vậy mà các chú mèo trên đảo có thể tự do đi lại khắp nơi, từ mái nhà, bờ biển, bến cảng cho đến các con đường cũng tràn ngập những mèo là mèo. Cũng phải thôi, vì đường đi ở đây cực kỳ thông thoáng và hoàn toàn chẳng có một chiếc xe hơi nào cả!

Những chú mèo nhởn nhơ đủ mọi tư thế trên những lối đi và con đường của đảo, nhiều khi chưa thấy mặt người đã thấy các chú! (Ảnh: Internet).
Những chú mèo nhởn nhơ đủ mọi tư thế trên những lối đi và con đường của đảo, nhiều khi chưa thấy mặt người đã thấy các chú! (Ảnh: Internet).
Aoshima là hòn đảo nhỏ với rất ít người sinh sống, chỉ vài mái nhà đơn sơ và những ngư dân sống bằng nghề chài lưới (Ảnh: Internet).
Aoshima là hòn đảo nhỏ với rất ít người sinh sống, chỉ vài mái nhà đơn sơ và những ngư dân sống bằng nghề chài lưới (Ảnh: Internet).

Đúng nghĩa là “thiên đường” cho mèo, nơi đây các cư dân bốn chân có thể thoải mái làm bất kỳ việc gì mình thích mà chẳng lo sợ ai làm phiền hay đe dọa. Bạn có thể bắt gặp những chú mèo ngay khi bước chân xuống bến cảng, có đến cả tá “tiếp viên” đáng yêu này lúc nào cũng nằm chờ các vị khách phương xa đến ghé thăm.

Du khách đến thăm đảo được chào đón bởi những chú mèo đáng yêu ngay khi bước chân xuống bến cảng, hiếu khách thế còn gì! (Ảnh: Internet).
Du khách đến thăm đảo được chào đón bởi những chú mèo đáng yêu ngay khi bước chân xuống bến cảng, hiếu khách thế còn gì! (Ảnh: Internet).

Nhưng lưu ý là dù có thích thú đến đâu bạn cũng đừng cho chúng ăn ngay tại chỗ này nhé, vì để đảm bảo vệ sinh và mỹ quan cho hòn đảo nên du khách chỉ được phép cho mèo ăn tại một địa điểm được quy định mà thôi.

Một người dân sống trên đảo cho mèo ăn tại địa điểm được quy định cụ thể, nếu đến thăm nơi này bạn cũng phải tuân thủ đúng như vậy nhé! (Ảnh: Internet).
Một người dân sống trên đảo cho mèo ăn tại địa điểm được quy định cụ thể, nếu đến thăm nơi này bạn cũng phải tuân thủ đúng như vậy nhé! (Ảnh: Internet).
Nhìn bộ mặt háo hức của những chú mèo khi sắp được cho ăn, du khách nào chẳng muốn nấn ná ở lại đảo càng lâu càng tốt (Ảnh: Internet).
Nhìn bộ mặt háo hức của những chú mèo khi sắp được cho ăn, du khách nào chẳng muốn nấn ná ở lại đảo càng lâu càng tốt (Ảnh: Internet).
Đất chật mà mèo thì đông nên mỗi khi có người cho ăn là cảnh tranh giành nhau xí phần lại diễn ra như thế này đây (Ảnh: Internet).
Đất chật mà mèo thì đông nên mỗi khi có người cho ăn là cảnh tranh giành nhau xí phần lại diễn ra như thế này đây (Ảnh: Internet).
Đôi khi các chú mèo giành nhau thức ăn đến mức "bạo loạn" như cảnh này đây (Ảnh: Internet).
Đôi khi các chú mèo giành nhau thức ăn đến mức “bạo loạn” như cảnh này đây (Ảnh: Internet).

Trên đảo Aoshima có rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang, nhân chứng của một thời kỳ trong quá khứ khi con người còn sinh sống khá nhiều. Hiện nay những căn nhà này tuy không còn chủ nhân nhưng cũng chẳng ai nỡ phá bỏ vì chúng đã trở thành “tổ ấm” cho những chú mèo trú ẩn.

Một chú mèo dạo chơi trên những phím đàn dương cầm của ngôi trường nhỏ bị bỏ hoang trên đảo, khi bị bắt gặp liền vội vã bỏ chạy! (Ảnh: Internet).
Một chú mèo dạo chơi trên những phím đàn dương cầm của ngôi trường nhỏ bị bỏ hoang trên đảo, khi bị bắt gặp liền vội vã bỏ chạy! (Ảnh: Internet).
Một anh bạn thập thò trên cao như đang quan sát khách du lịch hay chơi trò ú tim với ai đó (Ảnh: Internet).
Một anh bạn thập thò trên cao như đang quan sát khách du lịch hay chơi trò ú tim với ai đó (Ảnh: Internet).

Hầu hết những chú mèo trên đảo đều có màu lông na ná như nhau là vàng cam hoặc xám, bên cạnh đó còn một đặc điểm ngoại hình rất dễ nhận ra là chú nào chú nấy đều béo tốt mập mạp vì được người dân cũng như du khách cho ăn nhiệt tình!

Chú mèo với bộ lông trắng xen những mảng vàng cam đang gặm nhấm những viên thức ăn ngon lành còn sót lại (Ảnh: Internet).
Chú mèo với bộ lông trắng xen những mảng vàng cam đang gặm nhấm những viên thức ăn ngon lành còn sót lại (Ảnh: Internet).

Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận khi cầm thức ăn trên tay mớm cho mèo, vì đôi lúc chúng sẽ thích thú và háu ăn đến mức trèo lên người bạn và cào hoặc cắn tay du khách. Tuy chỉ là những cú “cắn yêu” không hề ác ý nhưng tốt nhất chúng ta nên thả thức ăn xuống đất để đảm bảo an toàn bạn nhé.

Những chú mèo háu ăn đến mức sẵn sàng nhảy lên giành lấy món ngon trong tay du khách, do đó bạn hãy luôn cẩn thận khi cho chúng ăn nhé (Ảnh: Internet).
Những chú mèo háu ăn đến mức sẵn sàng nhảy lên giành lấy món ngon trong tay du khách, do đó bạn hãy luôn cẩn thận khi cho chúng ăn nhé (Ảnh: Internet).

Với số lượng mèo trên đảo “đông như quân Nguyên” thu hút khách du lịch đến có khi còn nhiều hơn số dân địa phương, chắc bạn sẽ nghĩ rằng người dân nơi đây cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền khắp mọi nơi mọi lúc?

Không hề, các cư dân trên đảo Aoshima khá dễ tính và vẫn giữ nếp sống bình dị của mình bên những người bạn bốn chân như bao đời nay. Một ngư dân còn chia sẻ rằng anh cảm thấy vui khi những chú mèo mang lại tiếng cười cho du khách thập phương.

Những chú mèo tuy nghịch ngợm nhưng cũng là nguồn vui giúp người già trên đảo Aoshima khuây khỏa khi dân cư ở đây quá thưa thớt (Ảnh: Internet).
Những chú mèo tuy nghịch ngợm nhưng cũng là nguồn vui giúp người già trên đảo Aoshima khuây khỏa khi dân cư ở đây quá thưa thớt (Ảnh: Internet).
Còn gì sung sướng hơn cảm giác ôm một "cục bông" trong lòng và cảm nhận tiếng rên khe khẽ đáng yêu của chúng! (Ảnh: Internet).
Còn gì sung sướng hơn cảm giác ôm một “cục bông” trong lòng và cảm nhận tiếng rên khe khẽ đáng yêu của chúng! (Ảnh: Internet).
Đôi khi lũ mèo cũng chắn hết lối đi khiến người dân phải ra tay "dẹp loạn" như thế này đây (Ảnh: Internet).
Đôi khi lũ mèo cũng chắn hết lối đi khiến người dân phải ra tay “dẹp loạn” như thế này đây (Ảnh: Internet).
Bắt quả tang một "tên trộm" đang mò mẫm túi xách của khách du lịch nhé! (Ảnh: Internet).
Bắt quả tang một “tên trộm” đang mò mẫm túi xách của khách du lịch nhé! (Ảnh: Internet).

Cách đi đến Đảo Mèo Aoshima

Vì đây là hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi xa nên tất nhiên không có đường bay thẳng. Để đến thăm những chú mèo đáng yêu bạn phải bắt chuyến tàu hỏa tới ga JR Iyonagahama, sau đó đi bộ đến mua vé tàu thủy tại cảng Nagahama để đặt một suất ra đảo. Các chuyến tàu khởi hành đều đặn mỗi ngày 2 lần sáng chiều, và chỉ chưa đầy 40 phút bạn sẽ đặt chân lên thiên đường loài mèo nơi trần thế!

Chào mừng đến với Đảo Mèo Aoshima, hãy tận hưởng cảm giác lạc giữa vương quốc bốn chân như trong phim ảnh nhé! (Ảnh: Internet).
Chào mừng đến với Đảo Mèo Aoshima, hãy tận hưởng cảm giác lạc giữa vương quốc bốn chân như trong phim ảnh nhé! (Ảnh: Internet).

Bỏ túi vào lưu ý khi đến thăm Đảo Mèo Aoshima

Trước tiên như đã đề cập ở phần trên, bạn không nên cho mèo ăn ngay khi bước chân xuống bến cảng mà chỉ có một khu vực được phép làm điều này nằm ở gần “trung tâm cộng đồng” của đảo. Bên cạnh đó bạn cũng không nên nấn ná ở bến cảng quá lâu để tránh ảnh hưởng tới các hoạt động của người dân nơi đây.

Dù có quý mến những chú mèo đến đâu thì hãy nhớ cho chúng ăn đúng nơi quy định nhé, mèo cũng phải có kỷ luật phép tắc mà! (Ảnh: Internet).
Dù có quý mến những chú mèo đến đâu thì hãy nhớ cho chúng ăn đúng nơi quy định nhé, mèo cũng phải có kỷ luật phép tắc mà! (Ảnh: Internet).

Khách du lịch đến đảo đều là những người yêu mèo, nhưng cũng đừng vì thế mà cho ăn quá nhiều kẻo chúng sẽ bị “đầy hơi chướng bụng” và mắc bệnh đấy nhé! Ngoài ra khi chơi đùa hoặc chụp ảnh với chúng bạn cũng tránh gây ồn quá mức để không làm phiền những người già sống trên đảo.

Hai người bạn bốn chân đang thảnh thơi nghỉ ngơi giữa một ngày nắng ấm (Ảnh: Internet).
Hai người bạn bốn chân đang thảnh thơi nghỉ ngơi giữa một ngày nắng ấm (Ảnh: Internet).

Và một lưu ý cực kỳ quan trọng không thể bỏ qua: người dân trên đảo Aoshima không có ý định phát triển du lịch quá nhiều nên bạn không thể tìm thấy nhà nghỉ, khách sạn hay hàng quán ăn uống nào ở đây. Như vậy du khách sẽ không thể ở lại đảo qua đêm và phải tự chuẩn bị đồ ăn nước uống cũng như túi đựng rác cho chuyến đi chơi trong ngày của mình. Cũng hơi tiếc khi phải tạm biệt những chú mèo nhỉ!

Chú miu này có vẻ rất "phởn" sau khi được ăn no nên tạo dáng khá ngộ trước ống kính của du khách! (Ảnh: Internet).
Chú miu này có vẻ rất “phởn” sau khi được ăn no nên tạo dáng khá ngộ trước ống kính của du khách! (Ảnh: Internet).
Lúc ăn thì giành giật nhau thế mà đến lúc ngủ lại ôm ấp tình thương mến thương như vậy đấy! (Ảnh: Internet).
Lúc ăn thì giành giật nhau thế mà đến lúc ngủ lại ôm ấp tình thương mến thương như vậy đấy! (Ảnh: Internet).
Ở thiên đường thì đâu chẳng là giường,cứ thế lăn ra đánh giấc ngon lành thôi! (Ảnh: Internet).
Ở thiên đường thì đâu chẳng là giường,cứ thế lăn ra đánh giấc ngon lành thôi! (Ảnh: Internet).
Chú mèo này lang thang một mình làm gì ở ngoài bờ biển thế nhỉ? (Ảnh: Internet).
Chú mèo này lang thang một mình làm gì ở ngoài bờ biển thế nhỉ? (Ảnh: Internet).
Ăn no rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi! (Ảnh: Internet).
Ăn no rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi! (Ảnh: Internet).

Nào, bạn đã cảm thấy nóng lòng và háo hức muốn đến thăm Đảo Mèo Aoshima tuyệt vời rồi chứ? Hãy chuẩn bị hành trang đầy đủ và chọn ngày lành tháng tốt khởi hành đến thiên đường trong mơ thôi!

Mời bạn khám phá những điểm đến tuyệt vời khác cùng BlogAnChoi:

Chúc bạn luôn có những hành trình thú vị và đáng nhớ cùng BlogAnChoi nhé!

Xem thêm

Khám phá Đảo Thỏ Okunoshima, vùng đất hồi sinh từ bóng đen quá khứ!

Đảo Thỏ Okunoshima của Nhật Bản ngày nay nổi tiếng là điểm du lịch phải đến dành cho những người yêu động vật, nhưng trong quá khứ hòn đảo mang danh "cute" này lại ẩn chứa những câu chuyện buồn chẳng ai muốn nhắc lại. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá vẻ đẹp của Đảo Thỏ ngày hôm nay đã ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
6 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
mt1803

ew thích vchhh

Phan Thanh Hoàng Yến

tưởng tượng tới đó là đc một đống mập ú vây quanh, cưnggg

roger

mèo nhật bản toàn những con mập mập đáng yêu không :v

Phan Thanh Hoàng Yến

cưng thấy ghét hà

Phan Thanh Hoàng Yến

Mong một lần đc tới đây chơi vs mấy bé mèo quáaa

Phan Thanh Hoàng Yến

Aww so cute