Trong nhiều giáo phái Kitô giáo, các vị Thánh là những người thánh thiện đóng vai trò là người liên lạc giữa các tín đồ và Thiên Chúa. Nhiều người đã tử vì đạo khi đi theo Thiên Chúa vì các hoàng đế cực kì tàn bạo đối với những tín đồ Cơ đốc đầu tiên này. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 vị Thánh tử vì đạo có số phận khủng khiếp nhất từng được biết đến nhé.

1. Thánh Bartholomew bị lột da và chặt đầu

Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)
Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)

Mười một trong số mười hai Tông Đồ của Chúa Giêsu đã tử vì đạo. Chỉ có John chết vì tuổi già và thoát khỏi số phận khủng khiếp của những tín đồ đầu tiên đó. Hầu hết các Tông Đồ đều bị ném đá hoặc đóng đinh – những phương pháp phổ biến đối với các tín đồ Cơ đốc giáo trong thời kỳ khó khăn đó.

Theo truyền thống Kinh thánh, khi còn sống, các Tông đồ đã bốc thăm để xác định ai sẽ đi đâu để truyền bá thông điệp của Chúa Giêsu. Các tài liệu lịch sử phổ biến nhất cho thấy Bartholomew đã đến Armenia. Nổi giận trước sự xâm nhập của Cơ đốc giáo, các quý tộc ở đó đã bắt giữ và kết án tử hình ông.

Bartholomew không bị ném đá hay, đóng đinh mà bị lột da sống trước khi chặt đầu. Ngày nay, cái chết khủng khiếp của ông vẫn tồn tại trong các tác phẩm nghệ thuật, trong đó có tác phẩm đáng chú ý ở nhà nguyện Sistine mô tả Bartholomew đang ôm làn da của mình như một chiếc áo choàng.

2. Thánh Barbara bị chính cha mình phản bội

Barbara là cô con gái xinh đẹp của một quý tộc tên là Dioscorus. Khi còn trẻ, cô đã thề giữ mình đồng trinh với Chúa Kitô. Người cha ngoại đạo của cô rất tức giận nên đã ra lệnh xây dựng một tòa tháp và nhốt cô cho đến cô chịu kết hôn. Khi tòa tháp đang xây, Dioscorus vào thị trấn và khi quay lại, ông bị sốc khi thấy Barbara đã lắp đặt ba cửa sổ trong tháp tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi. Thấy Barbara nhất quyết đi theo Đấng Christ, người cha đã thất vọng đến mức ra lệnh tra tấn con gái mình rồi tự tay chặt đầu cô. Trên đường về nhà sau cuộc hành quyết, Dioscorus bị sét đánh và cháy rụi. Từ đó, Barbara trở thành vị thánh bảo trợ cho những loại vũ khí giống như sấm sét, nổi bật là pháo.

3. Thánh Sebastian bị đánh chết bằng dùi cui

Chuyện kể rằng, Sebastian đến từ Gaul (Pháp ngày nay) và di cư đến Rome. Ông đến thủ đô của đế chế dưới thời trị vì của Diocletian – một hoàng đế chống Thiên chúa giáo một cách ác độc. Ở đó, Sebastian gia nhập quân đội La Mã và dần cải đạo những người lính khác sang Cơ đốc giáo. Khi bị phát hiện, hoàng đế đã ra lệnh cho các cung thủ bắn chết Sebastian.

Đáng kinh ngạc là ông đã sống sót sau cuộc tấn công khủng khiếp của các cung thủ nhưng không may là Diocletian lại tiếp tục ra lệnh đánh chết Sebastian bằng dùi cui rồi vứt xác xuống cống trên đường phố La Mã.

4. Thánh Agnes bị đày vào nhà thổ trước khi chết

Câu chuyện của Agnes bắt đầu từ rất sớm ở tuổi thiếu niên. Cô xinh đẹp và các gia đình ngoại giáo ở La Mã mong muốn lấy được cô cho con trai của họ. Tuy nhiên, cô đã cam kết giữ mình đồng trinh với Chúa ngay từ khi còn nhỏ.

Cô từ chối lời đề nghị của vô số người cầu hôn, trong đó có con trai của một vị thống đốc đầy quyền lực. Tức giận vì bị từ chối, thống đốc ra lệnh cho Agnes làm việc trong một nhà thổ, lúc đó cô mới 12, 13 tuổi. Tuy nhiên, một thiên thần của Chúa đang dõi theo Agnes và làm tóc của cô mọc dài một cách thần kỳ để che đi cơ thể trần truồng, những người đàn ông ngay lập tức bị mù khi nhìn chằm chằm vào cô gái ngây thơ. Nổi điên vì thất bại, thống đốc đã kết án tử hình Agnes. Ông ta muốn thiêu cô trên cọc nhưng ngọn lửa đã tách ra một cách kỳ diệu, cuối cùng cô bị chặt đầu hoặc bị đâm vào cổ họng.

Ngày nay, Agnes là vị thánh bảo trợ cho cả những cô gái trẻ và những người sống sót sau các vụ tấn công tình dục.

5. Thánh Mercurius bị lửa thiêu, dao đâm và chặt đầu

Mercurius là một người lính La Mã đã chết vào thế kỷ thứ ba, lúc đó ông đang phục vụ trong quân đội của hoàng đế Decius. Mercurius là một chiến binh nổi tiếng nhưng Decius là người kiên quyết chống lại Kitô giáo. Khi biết Mercurius đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa Kitô, hoàng đế lo ngại về việc Mercurius cố gắng cải đạo đồng đội của mình nên đã ra lệnh xử tử ông.

Decius ra lệnh trói ông vào bốn cây cột đứng và đặt trên than nóng. Khi ngọn lửa bùng lên, những người hầu của hoàng đế đã dùng dao chém vào ông và ông đổ nhiều máu đến nỗi nó dập tắt cả ngọn lửa bên dưới. Cuối cùng Decius chặt đầu Mercurius.

Nhiều năm sau khi ông qua đời, linh hồn của vị thánh đã xuống mặt đất để ám sát một vị hoàng đế chống Thiên chúa giáo khác. Julian the Apostate đã được rửa tội nhưng vẫn đàn áp nhà thờ một cách tàn nhẫn. Vào năm 363 sau Công Nguyên, ông thực hiện một chuyến công du quân sự tới Persa và bị giết bởi một sát thủ vô danh ở đó. Vụ sát hại Julian đã gây chấn động Rome và không thể tìm ra ai đã làm điều đó. Một tin đồn lan truyền rằng phép lạ cuối cùng của Mercurius là tiêu diệt những người chống Thiên chúa giáo.

6. Thánh Lucy bị móc mắt

Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)
Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)

Thánh Lucy xuất thân từ một gia đình giàu có ở Sicily. Họ hy vọng cô sẽ kết hôn với một gia tộc giàu có khác nhưng Lucy không muốn điều đó vì cô đã cam kết sẽ mãi mãi là trinh nữ với Chúa từ khi còn nhỏ. Người đàn ông mà gia đình cô sắp xếp để cô kết hôn đã báo cáo các quan chức La Mã về việc có một tín đồ Cơ đốc trẻ và Lucy bị ép phải bán dâm như một hình phạt.

Nhưng khi họ đến đưa cô vào nhà chứa thì có một thế lực siêu nhiên nào đó can thiệp và không thể bế, kéo hay chuyển Lucy vào đó. Những người ngoại giáo cố gắng chấm dứt tất cả bằng cách thiêu sống cô nhưng không thành nên một quan chức La Mã đã đâm vào cổ họng cô. Truyền thuyết kể rằng những người ngoại giáo sau đó đã móc mắt cô ra để trừng phạt.

Ngày nay, Lucy là vị thánh bảo trợ của người mù.

7. Thánh Blaise bị cạo da

Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)
Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)

Blaise là một tín đồ ở thế kỷ thứ tư, bị những người La Mã không theo đạo giam cầm. Khi bị giam giữ, ông đã cứu được một cậu bé bị nghẹn xương cá đến chết. Ngày nay, ông là vị thánh bảo trợ cho những người mắc bệnh viêm họng.

Sau khi cứu sống cậu bé, Blaise trốn thoát khỏi nhà tù và ẩn náu tại nơi hoang dã. Các quan chức La Mã đã truy lùng và quyết định xử tử ông nhưng thay vì chặt đầu, họ cạo hết da của ông bằng bàn ủi chải len nóng. Và ngày nay, dựa trên cách thức bị giết, Blaise cũng là vị thánh bảo trợ cho những người thợ chải len.

8. Thánh Catherine thành Alexandria chắn bánh xe

Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)
Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)

Thánh Catarina Alexandria là một trinh nữ tử đạo sống vào thế kỷ thứ tư. Giống như Lucy, Agnes và Barbara, Catherine là một phụ nữ trẻ giàu có đã nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa Kitô. Catherine cũng là một học giả và một nhà hùng biện tài năng. Cô tự mình tiếp cận hoàng đế Maximinus và yêu cầu tranh luận về những học giả giỏi nhất của ông, hoàng đế đồng ý, triệu tập những người đàn ông thông minh nhất trong đế chế của mình để tranh luận về cô gái trẻ và tất cả họ đều thua cuộc.

Trên thực tế, những lập luận của Catherine về Cơ đốc giáo thuyết phục đến mức bà đã cải đạo một số học giả sang Cơ đốc giáo. Maximinus lập tức xử tử các học giả đã cải đạo, sau đó Catherine bị bắt, bị đánh đòn và bị bỏ tù. Khi cô cũng bắt đầu cải đạo những người cai ngục, hoàng đế đã ra lệnh cho cô chết trên một bánh xe có gai. Tuy nhiên, dụng cụ tra tấn không thể giết được cô. Khi những người hầu đặt cô lên đó, bánh xe đã vỡ thành nhiều mảnh nên Maximinus đã ra lệnh chặt đầu Catherine. Sau khi bà qua đời, các thiên thần đã mang thi thể tử đạo của cô lên núi Sinai.

Cô được tôn kính vĩnh viễn với tư cách là vị thánh bảo trợ của những phụ nữ chưa lập gia đình, học giả, sinh viên và những người làm việc với bánh xe, bao gồm cả thợ gốm và thợ kéo sợi.

9. Thánh Cassian bị học trò của mình xé thành từng mảnh

Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)
Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)

Cassian của Imola không nổi tiếng bằng các vị thánh khác trong danh sách này. Trên thực tế, ông hầu như chỉ được tôn kính ở gần quê hương cũ của mình ở Ý nhưng câu chuyện tử đạo của ông là một trong những trường hợp sâu sắc nhất về đức tin trong thế giới cổ đại.

Cassian là giám mục ở Brescia vào thế kỷ thứ tư sau công nguyên. Đó là thời kỳ cai trị của Julian the Apostate, một vị hoàng đế đã được rửa tội theo đạo Thiên Chúa nhưng sau này lại chống lại tôn giáo này. Khi Julian đàn áp những người theo đạo Cơ đốc xung quanh Rome, Cassian đã bị buộc phải rời khỏi vị trí của mình nên ông trở về nhà ở Imola, gần thị trấn Ravenna ngày nay và ổn định cuộc sống bình lặng với tư cách là một giáo viên. Nhưng cơn giận chống Cơ đốc giáo của Julian nhanh chóng tràn qua Imola, hoàng đế ra lệnh cho cư dân thành phố hiến tế các vị thần ngoại giáo để chứng minh niềm tin chống Kitô giáo của họ. Cassian từ chối làm như vậy nên lính canh của Julian đã bắt giữ ông.

Cassian đã bị kết án tử hình dưới tay chính học trò của mình. Những đứa trẻ đã xé nát tay chân Cassian bằng tay không. Ngày nay, ông được bất tử trong truyền thuyết Công giáo với tư cách là vị thánh tử đạo của khu vực.

10. Thánh Cecilia bị chặt đầu

Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)
Các vị Thánh tử vì đạo và cái chết khủng khiếp của họ (Ảnh: Internet)

Giống như nhiều phụ nữ trong danh sách này, Cecilia là một cô gái trẻ xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có ở Rome, được sắp xếp để kết hôn với Valerian – con trai của một gia đình giàu có khác ở địa phương. Nhưng cô là một tín đồ Cơ đốc và không muốn từ bỏ đức tin của mình nên đã cầu xin Chúa giữ gìn trinh tiết của mình. Vào đêm tân hôn, cô tiết lộ đức tin của mình với Valerian. Khi cô nói với anh rằng một thiên thần đang bảo vệ trinh tiết của cô, người đàn ông hoài nghi đã yêu cầu được nhìn thấy thiên thần. Cô trả lời rằng nếu anh được rửa tội thì có thể nhìn thấy thiên thần. Valerian đã đồng ý. Sau lễ rửa tội bởi chính giáo hoàng, Valerian đã nhìn thấy thiên thần và cùng anh trai trở thành một tín đồ thực sự.

Valerian và anh trai đều bị các quan chức La Mã giết vì tôn giáo, Cecilia cũng bị giết bằng cách nhốt vào nhà tắm nước nóng cho ngạt thờ, sau đó bị chặt đầu sau khi thoát chết. Sau ba nhát dao tàn bạo chém ngang cổ, đầu của Cecilia vẫn còn dính chặt vào cơ thể. Thất vọng và kiệt sức, tên đao phủ để cô chảy máu đến chết trong ba ngày. Vào thời điểm đó, các tín đồ Cơ đốc từ khắp đế quốc đến nghe Cecilia giảng đạo. Nhiều người đã thấm máu của cô bằng vải và giẻ rách để tưởng nhớ cuộc đời cô. Ngày nay, nhờ việc ca hát tuân theo lời dạy của Chúa Kitô, Cecilia được coi là thánh bảo trợ của âm nhạc.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

15 sự thật thú vị về Vạn Lý Trường Thành - kì quan của Trung Hoa cổ đại

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là một trong những thành tựu lâu đời nhất, lớn nhất và nổi tiếng nhất về sự khéo léo của con người. Thế nhưng, vẫn còn một số điều có thể bạn chưa biết về địa danh cổ đại này. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về 15 sự thật thú vị về ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận