Mặc dù sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng phong cách lịch lãm nhưng các nhân vật mà Lee Jong Suk từng thể hiện đều có quá khứ thương tâm nếu không “tan nhà nát cửa” thì cũng có tuổi thơ dữ dội đầy khổ đau. Sự trùng hợp này vô tình đã tạo nên danh xưng “nam thần số nhọ” cho chàng trai 27 tuổi này. 

Lee Jong Suk (Ảnh: Internet)
Lee Jong Suk (Ảnh: Internet)

Điều thú vị là không hiểu vì vô tình hay hữu ý mà mỹ nam Lee Jong Suk thường được các nhà làm phim giao cho những vai diễn có số phận thương tâm đến bi đát. Thậm chí, ngay cả khi góp mặt trong sitcom hài hước – Gia đình là số 1 phần 3, thì nhân vật mà anh chàng thủ diễn cũng có một kết cục buồn thê thảm vì tình yêu không được đáp lại.

Dưới đây, chúng ta hãy cùng điểm qua những vai diễn đầy “nhọ” nhưng cũng mang đến thành công trong sự nghiệp điện ảnh cho chàng trai này nhé!

Chàng nam sinh có cuộc đời bi kịch trong “Đôi tai ngoại cảm”

Lee Jong Suk
Ảnh: Internet

Soo Ha – nhân vật của Lee Jong Suk trong Đôi tai ngoại cảm, do có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nên phải chịu tổn thương sâu sắc khi biết rõ ý định của kẻ sát hại cha mình nhưng không thể làm gì được. Không chỉ tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của người cha mà mình yêu thương, anh còn phải sống trong nỗi hoảng sợ và hoang mang tột cùng khi nghe được ý nghĩ giết người ghê rợn từ tên sát nhân máu lạnh. Thật may vì nhờ có Hye Sung (Lee Bo Young) – cô nữ sinh dũng cảm đứng ra làm nhân chứng, nếu không thì có lẽ trái tim của Soo Ha đã vụn vỡ mất rồi!

Đôi tai ngoại cảm
Ảnh: Internet

Tuy vậy, phải nói rằng chính nhờ vai diễn bi kịch đầu tiên này mà sự nghiệp của Lee Jong Suk đã có một bước ngoặt quan trọng, tạo nên một cú đột phá hoàn hảo giúp anh chàng vốn xuất thân người mẫu này ra mắt thành công người hâm mộ với vai trò diễn viên.

Chàng phóng viên trong Pinocchio

Pinocchio
Poster phim Pinocchio (Ảnh: Internet)

Mặc dù vẫn sống sót sau biến cố của gia đình nhưng có lẽ trái tim của Ki Ha Myung (nhân vật của Lee Jong Suk) sớm đã nguội lạnh khi phải gánh chịu những thương tổn nặng nề sau cái chết của cha mẹ cùng nỗi giày vò khủng khiếp đến từ miệng đời dư luận. Quá khứ đau thương này khiến anh phải chọn cách trốn tránh để tiếp tục sống, không chỉ với giới truyền thông mà còn ngay cả với chính bản thân anh.

Lee Jong Suk
Ảnh: Internet
Lee Jong Suk
Trong Pinocchio, Lee Jong Suk vào vai có quá khứ đau thương (Ảnh: Internet)

Có thể nói, diễn xuất của Lee Jong Suk đã rất xuất thần khi từ ánh mắt đến cử chỉ hay biểu cảm gương mặt của anh dường như chứa đựng cả sự thấu hiểu và cảm thông cho số phận bất hạnh của nhân vật. Đó chính là lý do giúp nam tài tử lay động trái tim người xem, làm họ đồng cảm, xót xa và cùng khóc với vai diễn của anh. Tất cả đã minh chứng cho tài năng diễn xuất của anh chàng vốn xuất thân từ sàn catwalk này.

Lee Jong Suk
Ảnh: Internet

Bởi thế mà Pinocchio đã giúp cho Lee Jong Suk dành được nhiều giải thưởng quan trọng. Trong đó tiêu biểu là giải Nam diễn viên chính xuất sắc và Cặp đôi xuất sắc nhất (cùng với kiều nữ Park Shin Hye) tại Giải thưởng truyền hình KBS 2014.

Con đường thành thiên tài y học đầy nước mắt

Giải cứu tình yêu
Phim Giải cứu tình yêu (Ảnh: Internet)

Nhân vật của Lee Jong Suk – Park Hoon, trong Giải cứu tình yêu (Doctor Stranger) được cho là một bác sĩ thiên tài. Thế nhưng, ít ai biết rằng anh chàng đã từng trải qua chặng đường gian khổ nhiều mất mát và thương đau thì mới “tôi luyện” được tài năng như hiện tại. Trước khi quay về Hàn Quốc với danh vị của một bác sĩ thiên tài, ở nơi xứ người, anh chàng đã từng xót xa khi người mình yêu mất tích một cách kỳ lạ, từng đau đớn khi chứng kiến cái chết đầy thương tâm của người cha mà anh hết mực kính trọng cũng từng sống những ngày như địa ngục khi bị ép buộc trở thành nghiên cứu sinh trong một việc nghiên cứu vụ lợi, vô nhân đạo.

Lee Jong Suk
Ảnh: Internet
Lee Jong Suk
Ảnh: Internet

Ở tại cái nơi khủng khiếp ấy, Park Hoon buộc phải làm trái với y đức của mình, ép bản thân làm những thí nghiệm ghê tởm trên chính con người. Vì đã gánh chịu nhiều mất mát cùng sự dày vò đến cùng tận mà trái tim anh vốn đã sớm tổn thương và đầy nỗi lo sợ, trăn trở đến ám ảnh về đạo đức nghề nghiệp.

Liệu anh chàng có thoát kiếp “số nhọ”?

Lee Jong Suk
Ảnh: Internet

Sau vô số vai diễn bi thương, bất hạnh, nam tài tử điển trai cuối cùng cũng được rũ bỏ hình tượng “số nhọ” quen thuộc để hóa thân thành “đệ nhất tài phiệt” trong dự án W – Two Worlds. Bộ phim ra mắt vào ngày 20/7 này sẽ mang đến cho mỹ nam Lee Jong Suk hình tượng nhân vật hoàn hảo nhất: một tài phiệt siêu giàu, siêu ngầu và cũng siêu tài.

Lee Jong Suk
“Đệ nhất tài phiệt” Kang Chul (Ảnh: Internet)

Được biết, trong siêu phẩm W – Two Worlds, Lee Jong Suk sẽ vào vai Kang Chul – một tài phiệt trẻ tuổi với ngoại hình điển trai, lịch lãm có trí thông minh hơn người cùng khối tài sản kếch xù. Bộ phim đã gây thu hút và được người hâm mộ nóng lòng chờ đón ngay từ khi mới công bố tạo hình nhân vật.

Lee Jong Suk
Ảnh: Internet

Liệu có ánh sáng ở phía cuối con đường “số nhọ” này của mỹ nam Lee Jong Suk không nhỉ? W – Two Worlds đang phát sóng trên đài MBC từ ngày 20/7, nhớ đón xem các bạn nhé!

W - Two Worlds
Nhớ đón xem W – Two Worlds vào thứ 4, 5 hàng tuần, các bạn nhé! (Ảnh: Internet)
Xem thêm

Cùng note lại những nơi mà ARMY ''chân chính" của BTS cần ghé thăm ít nhất một lần

Nếu bạn là một fan hâm mộ "chân chính" của 7 chàng trai nhà Chống Đạn thì không thể bỏ qua những địa điểm sau nếu ghé thăm xứ sở Kim Chi - đất nước của những chàng trai đầy tài năng này!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận